1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam suýt tạo cú sốc trước Nhật Bản

(Dân trí) - Thua Nhật Bản 2-4 trong trận ra quân ở giải futsal nữ vô địch châu Á 2015 (tại Malaysia) không phải là kết quả quá tồi với đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Thậm chí, chúng ta còn suýt chút nữa tạo nên cơn địa chấn ở cuối trận.

Không khó hình dung rằng đội tuyển futsal nữ Nhật Bản – nền futsal số 1 châu Á, đồng thời là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại giải, đá lấn lướt các cầu thủ Việt Nam trong hiệp 1, bởi họ hơn chúng ta về đẳng cấp, về chất lượng kỹ thuật và về kinh nghiệm, trong khi phần lớn các cầu thủ của chúng ta còn non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

 

Nữ Nhật Bản thể hiện đẳng cấp của đội bóng mạnh
Nữ Nhật Bản thể hiện đẳng cấp của đội bóng mạnh

 

Đấy cũng chính là lý do mà đoàn quân của HLV Trương Quốc Tuấn thi đấu khá chệch choạc trong hiệp 1, đồng thời phải kết thúc nửa đầu của trận đấu với việc bị Nhật Bản dẫn trước đến 3 bàn.

Những người lập công cho Nhật Bản trong hiệp đầu là Chikage ở các phút 5, Maiko ở phút 11 và Akari ở phút 13. Trong đó, bàn mở tỷ số của Chikage được ghi từ chấm phạt đền 6m, sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ đội Việt Nam.

Tuy nhiên, trong hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam gần như lột xác. Những điều chỉnh của HLV Trương Quốc Tuấn trong giờ nghỉ phát huy tác dụng rõ rệt. Đây là hiệp đấu mà thật bất ngờ rằng đội tuyển futsal nữ Việt Nam lại đá áp đảo đối thủ vốn có đẳng cấp cao nhất châu Á.

Sau khi Nhật Bản nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 25 (do công của Chikage), thì đội tuyển futsal nữ Việt Nam liên tục dồn ép đối phương.Nỗ lực của các cô gái Việt Nam được đền đáp ở phút 34. Sau pha lộn xộn trước khung thành Nhật Bản, Nguyễn Thị Châu có mặt kịp lúc, đệm bóng vào lưới trống, gỡ 1-4 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Tiếp đó, ở phút 39, lại là Nguyễn Thị Châu hoàn tất pha phối hợp bài bản của toàn đội bằng pha kết thúc hạ thủ thành Miyuki bên phía Nhật Bản trong pha đối mặt, gút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho đoàn quân của HLV Trương Quốc Tuấn.

 

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam (đỏ) đã chơi đầy cố gắng
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam (đỏ) đã chơi đầy cố gắng

 

Ngay sau đó, chúng ta lại được hưởng tiếp quả đá phạt đền 10m, nhưng đáng tiếc là chúng ta lại không tận dụng thành công. Nếu quả phạt ấy mà thành bàn, tỷ số không chỉ được rút ngắn xuống mức tối đa, mà lúc này Nhật Bản đã rối loạn hàng thủ, đồng thời họ đã phạm đến lỗi thứ 6 (trong môn futsal, từ lỗi thứ 6 trở đi của mỗi hiệp, một đội bóng phải nhận những quả phạt đền 10m, sau mỗi lần tiếp tục phạm lỗi với đối phương).

Trận đấu thứ 2 của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là trận gặp  Trung Quốc, vào lúc 10h30 (giờ Việt Nam) ngày mai (22/9).

Trọng Vũ