Chơi xấu Torres, Rio Ferdinand vẫn thoát án treo giò
(Dân trí) - Mặc dù ống kính máy quay đã tố cáo Rio Ferdinand chơi xấu Torres trong những phút cuối cùng trận đấu với Chelsea vừa qua nhưng trung vệ của MU đã may mắn thoát khỏi án treo giò từ LĐBĐ Anh (FA).
Trong những phút cuối cùng trong trận đấu giữa Chelsea và MU vừa qua, Rio Ferdinand đã để lại hình ảnh không đẹp trước ống kính máy quay cho xô ngã Torres. Mặc dù trọng tài chính Howard Webb không quan sát được tình huống chơi xấu đó nhưng trung vệ của MU hoàn toàn có thể phải đối diện với án treo giò từ FA.

Tuy nhiên, chẳng hề có bất kỳ án phạt nào được đưa ra. Hay nói cách khác, Howard Webb đã “cứu” Rio Ferdinand khi ông không báo cáo vụ việc này trong bản tường trình sau trận đấu. “Ông vua áo đen” cho rằng không đủ chứng cứ để luận tội trung vệ người Anh do chỉ có đúng 1 góc máy quay ghi lại được hình ảnh này.
Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng vài ngày, Rio Ferdinand thoát khỏi những án phạt treo giò. Cách đây ít hôm, UEFA cũng quyết định “tha bổng” cho hậu vệ này sau hành vi vỗ tay khiêu khích với trọng tài Cüneyt Çakır sau trận đấu với Real Madrid.
Sau thất bại ở Champions League, MU đặt nhiều kỳ vọng vào mặt trận FA Cup. Hiện tại, HLV Alex Ferguson và các học trò vẫn “đóng cửa” với báo giới. Mới đây, chiến lược gia người Scotland chỉ đề cập tới trận đấu với Chelsea trên kênh truyền hình của MU (MUTV).
Ông cho hay: “Chúng tôi đã thi đấu trận tuyệt vời nhưng cũng khá nhiều lần tỏ ra bất cẩn và bị trừng phạt là điều đương nhiên. Dù sao, hy vọng của MU vẫn còn. Wembley vẫn đang chờ đón sự góp mặt của một trong số những đội bóng còn lại, hy vọng có tên MU. Chúng tôi sẽ hành quân tới Stamford Bridge trong trận đá lại với sự tự tin lớn và với đội hình hiện tại, MU không phải e ngại dù phải thi đấu ở bất kỳ nơi đâu”.