1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ truy lùng tay súng thảm sát 39 người trong đêm giao thừa

(Dân trí) - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy lùng tay súng thảm sát 39 người trong một hộp đêm tại thành phố Istanbul vào đêm giao thừa, nơi nhiều người có mặt để đón mừng năm mới. Nhiều người nước ngoài nằm trong số các nạn nhân xấu số.

Xuất hiện video nghi phạm xả súng đêm giao thừa ở Thổ Nhĩ Kỳ


Hình ảnh tay súng đang khai hỏa được camera giám sát ghi lại (Ảnh: BBC)

Hình ảnh tay súng đang khai hỏa được camera giám sát ghi lại (Ảnh: BBC)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 1/1 cho biết “một cuộc truy lùng tên khủng bố đang được tiến hành. Cảnh sát đã mở chiến dịch. Chúng tôi hi vọng tay súng sẽ sớm bị bắt”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho hay tay súng đã bỏ lại vũ khí trước khi “lợi dụng sự hỗn loạn” để chạy trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại quán rượu nổi tiếng Reina ven biển Bosporus, một địa điểm yêu thích của những người nổi tiếng và người nước ngoài.

“Đó là một tên khủng bố có vũ trang”, ông Yildirim nói.

Thủ tướng Yildirim cho biết thêm rằng tay súng không cải trang thành ông già Noel như các thông tin được đăng tải trước đó.


Người thân các nạn nhân đau buồn chờ đợi thông tin từ giới chức (Ảnh: AP)

Người thân các nạn nhân đau buồn chờ đợi thông tin từ giới chức (Ảnh: AP)

Vụ thảm sát xảy ra tại hộp đêm Reina chỉ 75 phút sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bước sang năm mới 2017. Khoảng 700 người đã có mặt tại Reina, một trong những hộp đêm đông khách nhất ở Istanbul, để đón mừng năm mới thì vụ xả súng xảy ra.

Thủ phạm đã bắn chết một cảnh sát và một nhân viên an ninh tại cổng trước khi xông vào hộp đêm và xả súng bừa bãi vào những người đang ngồi trong quán.

Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thủ phạm đã bắn từ 120-180 viên đạn trong vụ tấn công kéo dài 7 phút. Bộ trưởng Nội vụ Soylu cho biết tay súng tới hiện trường với một khẩu súng được giấu trong áo khoác, nhưng rời hiện trường sau đó trong một bộ đồ khác.

Các nhân chứng đã miêu tả cảnh hàng chục thi thể nạn nhân nằm trên sàn. Một số người được cho là đã nhảy xuống biển Bosphorus lạnh buốt với hi vọng thoát thân và thiệt mạng.

“Những tiếng súng vang lên. Khi nghe thấy những tiếng súng, nhiều cô gái đã bị ngất”, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Sefa Boydas kể lại. Anh Boydas cho hay mọi người dường như đã giẫm đạp lên nhau trong khi bỏ chạy. “Họ nói có từ 35-40 người thiệt mạng nhưng con số có thể còn cao hơn”.


Vị trí của hộp đêm Reina (Đồ họa: BBC)

Vị trí của hộp đêm Reina (Đồ họa: BBC)


Hộp đêm Reina, nằm ven biển Bosporus, là một trong những địa điểm yêu thích của những người nổi tiếng và người nước ngoài (Ảnh: Reuters)

Hộp đêm Reina, nằm ven biển Bosporus, là một trong những địa điểm yêu thích của những người nổi tiếng và người nước ngoài (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Giới chức cho hay 69 người khác đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó 3 người ở tình trạng nguy kịch.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong số các nạn nhân có 15 người nước ngoài, bao gồm các công dân của Israel, Pháp, Tunisia, Li-băng, Ấn Độ, Bỉ, Jordan và Ả-rập Xê-út.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công và cũng chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng sự nghi ngờ đang hướng tới nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc các nhóm khủng bố “đang cố gắng gây hỗn loạn để làm mất tinh thần người dân và mất ổn định đất nước”.

An Bình

Tổng hợp