PhotoStory

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa "xin con" trong ngày đầu năm

Thực hiện: Dương Nhi

(Dân trí) - Chùa Phước Hải (Quận 1, TPHCM) có Điện Ngọc Hoàng nổi tiếng là nơi cầu bình an, cầu duyên và đặc biệt là cầu tự (cầu có con) vô cùng linh thiêng. Những ngày đầu năm, chùa tấp nập khách tới cầu nguyện.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 1

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, người dân TPHCM về viếng chùa Phước Hải khá đông. Xung quanh chùa có đến 4-5 điểm giữ xe mới phục vụ đủ nhu cầu lễ chùa của người dân. Chùa mở cửa từ 7h sáng đến 22h đêm các ngày Tết để người dân có thể thăm viếng, cúng lễ.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 2

Người dân tấp nập bên trong sân chùa tạo nên bầu không khí vô cùng rộn ràng của ngày đầu năm mới.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 3

Hình ảnh người dân xếp hàng dài đợi vào chánh điện giữa nắng trưa.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 4
Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 5

Khu vực thắp nhang nến luôn đông đúc. Theo chia sẻ của một phật tử phục vụ tại chùa, họ phải liên tục sắp thêm nến vì nhu cầu thắp nhang của người dân tăng cao.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 6

Ban quản lý chùa Phước Hải đặt các biển báo nhắc nhở người dân luôn đeo khẩu trang, tránh lây lan dịch bệnh. Chùa cũng khuyến khích người dân dâng "tâm hương", giữ môi trường bằng việc chỉ cho phép mỗi người thắp một nén nhang, không mang theo nhanh vào chánh điện...

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 7
Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 8

Người dân sẽ thắp nhang ở lư hương ngoài sân, phật tử trong chùa cũng đi thu chân nhang liên tục để tránh khói ngột ngạt.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 9

Khác với không khí nô nức bên ngoài, bên trong chùa lại tương đối trầm lắng, ai nấy cũng tập trung cầu nguyện.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 10

Theo người dân, chùa Phước Hải là địa điểm cầu bình an, cầu duyên và đặc biệt là cầu tự (cầu con) vô cùng linh thiêng ở TPHCM.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 11

Khu vực đặt tượng thờ Ngọc Hoàng luôn tấp nập người làm lễ.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 12

Vì không được phép mang nhang vào chánh điện nên người dân sẽ mua sẵn nến và trao cho nhân viên chùa thay nến liên tục trên ban thờ.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 13

Ngoài ra, nhà chùa cũng bố trí bàn ghế để người dân có thể viết giấy cầu an cho bản thân và gia đình.

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 14

Nhiều gia đình hiếm muộn thường đến điện Kim Hoa Thánh Mẫu và 12 bà mụ để cầu tự. 

Bên cạnh những lời cầu chúc một năm mới an lành, nhiều cặp đôi còn tới chùa Phước Hải để "xin con". Trái với quan niệm của nhiều người sinh con năm Dần đặc biệt là con gái sẽ "dữ như Hổ", chị Hồng Anh (30 tuổi) chia sẻ: "Tôi đến chùa để xin năm nay sẽ có thêm bé nữa. Với tôi, khi mình đã sẵn sàng thì sinh con năm nào cũng được".

Người dân Sài Gòn tấp nập đến chùa xin con trong ngày đầu năm - 15

Chị Thư (35 tuổi) tâm sự: "Chồng tôi cũng cho rằng sinh con gái năm Dần sẽ khổ nhưng tôi lại nghĩ khác. Nhiều gia đình hiện tại cũng đang hiếm muộn nên chỉ cần có con là vui rồi, tôi không quá tin chuyện sinh năm Dần. Năm ngoái tôi cũng tới chùa để cầu con, năm nay tôi tới đây để lễ tạ cũng như cầu con tiếp".