Mã số 2453:

Thương người đàn ông bị ung thư chăm vợ tai biến đang hôn mê

(Dân trí) - Trong căn phòng ngột ngạt, người vợ nằm mê man trên giường bệnh, người chồng bị ung thư thanh quản, không nói được, đang cặm cụi chăm sóc vợ, thỉnh thoảng ngước lên thở từng hơi thở khó nhọc. Cảnh tượng đó, nếu ai chứng kiến đều không cầm được lòng mình.


Anh Thanh bị ung thư thanh quản, còn chị Thảo bị xuất huyết não

Anh Thanh bị ung thư thanh quản, còn chị Thảo bị xuất huyết não

Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Thanh Quang (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (41 tuổi), ở số nhà 255, tổ 8, khu vực 1, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

Hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao, gầy rộc là sự lo lắng đến tột độ. Anh Quang viết ra giấy rằng: “Anh chị cưới nhau đã lâu, nhưng không có con. Vợ là người chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng bây giờ vợ nằm một chỗ, không nói năng được gì, anh rất lo lắng”!

Chị Nguyễn Thị Thu Cúc – chị gái chị Thảo kể, anh Quang và chị Thảo sinh ra trong những gia đình nghèo đông con, cha mẹ mất sớm, lại không nghề nghiệp, không ruộng vườn. Chị Thảo và anh Quang cưới nhau đã lâu nhưng đến nay vẫn không có con. Dù nghèo, trong nhà thiếu tiếng trẻ thơ, nhưng anh chị sống với nhau rất hạnh phúc.

Khi chưa phát bệnh, ai thuê gì thì làm đó, cũng đủ đắp đổi qua ngày. Vậy mà, “họa vô đơn chí”, trong lúc anh Quang vừa phẫu thuật ung thư thanh quản, đang điều trị tại bệnh viện, chị Thảo về nhà nấu cơm, giặt đồ cho anh, một cơn nhức đầu, chóng mặt thoáng qua rồi hôn mê cho tới nay.


Căn nhà của chị Thảo và anh Quang ở giống một cái chòi, những ngày này hai vợ chồng đều nằm viện nên lấy chiếc ghế cũ, khóa tạm cửa

Căn nhà của chị Thảo và anh Quang ở giống một cái chòi, những ngày này hai vợ chồng đều nằm viện nên lấy chiếc ghế cũ, khóa tạm cửa


Bên trong căn nhà không có một thứ gì lấy làm giá trị

Bên trong căn nhà không có một thứ gì lấy làm giá trị

Hôm đó bà con, xóm làng nghĩ chị bị xuất huyết não nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và kết quả không sai. Đến nay chị đã được bác sĩ phẫu thuật, gửi hộp sọ đi nuôi tại một bệnh viện ở TP HCM.

Tiền không có, ruộng vườn không, bây giờ cả anh và chị đều bị bệnh nặng, cả hai đều không ai nói được, muốn nhờ ai chuyện gì anh đều phải viết ra giấy, còn chị vẫn mê man trên giường bệnh, đến thở cũng phải nhờ sự hỗ trợ của máy.

Trong sự nghèo khó, nỗi buồn đau cô quạnh, căn bệnh ung thư lại hoành hành. Anh Quang với hơi thở nặng từng cơn, đôi chân rã rời, đôi tay không còn một chút lực nhưng vẫn cố gắng làm vệ sinh cho chị Thảo, bởi anh hiểu chị cũng cần sự chăm sóc vỗ về từ anh.


Anh Quang bị ung thư thanh quản, đã phẫu thuật, nhưng không có tiền điều trị tiếp

Anh Quang bị ung thư thanh quản, đã phẫu thuật, nhưng không có tiền điều trị tiếp

Ngày mai anh Quang phải quay trở lại bệnh viện ung bướu Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Mạng sống của anh bây giờ được duy trì bằng những liều hóa chất, nhưng đồng tiền chưa có để anh đi đến liều thuốc cuối cùng.

Vừa chăm sóc cho chị xong, anh ngồi xuống thẫn thờ bên góc phòng nhỏ của nhà thương với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Rồi anh lại lấy tấm giấy và cây bút, viết ra những dòng chữ chất chồng nỗi lo âu: “Ngày mai rồi sẽ ra sao đây? Khi vợ cũng bệnh nặng, chồng cũng bệnh nan y? Tiền chữa trị không có”.

Chị nguyễn Thị Thu Cúc cho biết, tháng 4/2016, anh Quang có triệu chứng khàn tiếng, đau vướng khi nuốt, khó thở, đến bệnh viện thăm khám làm các xét nghiệm và được bác sĩ kết luận bị ung thư thanh quản cần nhập viện để điều trị.

Tuy nhiên, do nhà nghèo, không tiền nhập viện. Một tháng trở lại đây bệnh chuyển biến nặng, gia đình đưa anh đến bệnh viện ung bướu Cần Thơ để điều trị. Hiện anh Quang đã được bác sĩ phẫu thuật, cắt thanh quản, mở thông khí quản để thở, nhưng không nói được.

Chồng ung thư chăm vợ tai biến

Còn các bác sĩ ở khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Thảo bị cao huyết áp, tiểu đường, xuất huyết não hôm 11/2, đã được phẫu thuật, nhưng di chứng để lại rất nặng nề, phải điều trị ở bệnh viện lâu dài, hiện chị Thảo bị liệt nửa người. “Chúng tôi đang tích cực điều trị, hy vọng sẽ chị ấy sẽ sớm phục hồi sức khỏe”, bác sĩ điều trị cho chị Thảo nói.

Chị Cúc cho biết thêm, những ngày qua ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ai chứng kiến cảnh ngộ của gia đình anh Quang, chị Thảo cũng phải xót xa.

Cuộc sống những người thân yêu của em rể và em gái chị Cúc đang ngắn lại vì bệnh tật, còn nhọc nhằn của chị ngày một dài thêm. Từ ngày anh chị mình đổ bệnh, chị Cúc phải nghĩ đi làm phụ hồ để chăm lo cho anh chị mình, trong khi đó chị còn hai con nhỏ, một người con của chị Cúc cũng bị tật, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chị.

Ông Lê Hữu Tài, trưởng khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy cho biết, khi chưa phát bệnh anh Quang, chị Thảo đi làm mướn cũng đủ đắp đổi qua ngày. Nhưng nào ngờ bệnh tật lại ập đến cả vợ lẫn chồng. Địa phương đã nắm tình hình, tổ chức thăm hỏi, tuy nhiên số tiền cũng chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh hiểm nghèo của anh Quang, chị Thảo. “Qua báo Dân trí chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ vợ chồng anh Quang khó khăn, bệnh tật ”, ông Tài cho biết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2453: Anh Nguyễn Thanh Quang và chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo ở số nhà 255, tổ 8, khu vực 1, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 012 125 35 405 -Chị gái của chị Thảo, vì cả chị Thảo và Quang đều không nói chuyện được nữa.

Hiện chị Thảo đang điều trị tại khoa ngoại Thần kinh bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ; anh Quang đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Tâm