1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bệnh quá nặng, Em Huyền Trang đã ra đi mãi mãi

(Dân trí) - Đang khỏe mạnh bình thường, Huyền Trang có những dấu hiệu như cảm cúm thông thường rồi phải nhập viện cấp cứu bởi không thở được. Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, em được dùng kĩ thuật tim phổi nhân tạo ecmo nhưng tình trạng quá nặng nên không qua khỏi.

Lần tiếp gặp anh Nguyễn Văn Hưởng là bố của em Huyền Trang, nhân vật trong bài viết: “Không có tiền lọc máu, bố xin cho con về để được chết ở nhà” đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 15/2. Không dấu được gương mặt buồn rầu rĩ, anh Hưởng cho biết con gái đã không còn vì tình trạng bệnh quá nặng. Nỗi mất mát quá lớn này cho đến giờ cả gia đình anh vẫn còn chưa tin đó là sự thật.

Sau thời gian điều trị bệnh tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, Huyền Trang đã không còn nữa vì diễn biến quá nặng.
Sau thời gian điều trị bệnh tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, Huyền Trang đã không còn nữa vì diễn biến quá nặng.

“Cháu nó đi rồi các chị ạ. Ở bệnh viện các bác sĩ đã làm hết cách để cứu cháu nhưng cháu không trụ được nữa. Các công việc của cháu, gia đình đã lo xong hết rồi… Nhưng đau lắm cô ạ. Giờ đi đâu, làm gì cũng nhìn thấy hình ảnh con”.

Chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát với gia đình anh, chúng tôi được biết số tiền cho việc chữa trị của Trang lên đến hơn 200 triệu. Đây là tiền mà vợ chồng anh Hưởng đi vay lãi và anh em họ hàng giúp đỡ cho vay trong suốt thời gian Huyền Trang nằm viện. Bản thân chỉ là ruộng, anh đã buồn vì không cứu được con lại thêm mối lo lắng vì không biết đến bao giờ mới trả hết được nợ.

Anh Hưởng những ngày suy sụp chăm con tại bệnh viện.
Anh Hưởng những ngày suy sụp chăm con tại bệnh viện.

Tại phòng Công tác xã hội của bệnh viện Bạch Mai, PV Dân trí cùng cán bộ phòng thông báo cho anh số tiền 114.130.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần tuần 2/2 + tuần 3/2. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho, anh Hưởng gửi lời cám ơn đến bệnh viện và quý báo. Với tổng số tiền nhận được, anh trích ra 14.130.000 đồng để giúp đỡ cho chị Hồ Thj Dinh (MS 2401), còn lại 100 triệu đồng anh xin phép được nhận để chi trả bớt số tiền đã đi vay lãi để chữa bệnh cho Trang.

Cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao số tiền bạn đọc Dân trí đến tận tay anh Hưởng.
Cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao số tiền bạn đọc Dân trí đến tận tay anh Hưởng.

15 tuổi, cô bé Trang không còn nữa, em phải dừng lại cuộc đời, dừng lại mọi ước mơ và con đường đến trường, đến lớp. Thành tâm thắp cho em 1 nén hương, cầu mong ở thế giới bên kia Trang sẽ khỏe mạnh và không còn phải chịu những đớn đau hành hạ như những ngày ở trần thế. Cuộc đời được mất, tồn suy… với gia đình anh Hưởng, điều an ủi duy nhất và có ý nghĩa với anh lúc này là nhiều bạn đọc Dân trí đã biết đến và giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua. Anh bảo đó cũng là cái ơn, cái phúc mà Huyền Trang được nhận trong những ngày cuối đời ở bệnh viện.

Phạm Oanh