Hà Tĩnh:

Con tử nạn tại Nhật Bản, gia đình chưa có kinh phí đón con về

(Dân trí) - Sáng ngày 2/8, trong khi đi chơi với bạn, em Võ Hồng Sáng, SN 1995, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hiện xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, không may bị đuối nước tại sông Takahashi, thành phố Sojia, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Con gặp nạn thương tâm, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình Sáng chưa thể lo được kinh phí qua Nhật đưa thi thể em về.

Em Võ Hồng Sáng (ảnh: Gia đình cung cấp)
Em Võ Hồng Sáng (ảnh: Gia đình cung cấp)

Sáng 4/8, chính quyền xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xác nhận về cái chết thương tâm của em Võ Hồng Sáng, con ông Võ Hồng Khởi vừa tử vong tại Nhật Bản vào ngày 2/8 vừa qua.

Nguồn tin cho biết, vào sáng ngày 2/8, tranh thủ được nghỉ làm, Sáng cùng bạn đi tắm tại khu vực sông Takahashi, thành phố Sojia, tỉnh Okayama; không may bị sóng đánh chìm xuống sông, tử vong.

Mẹ nạn nhân Sáng gục ngã khi nhận tin dữ về con trai.
Mẹ nạn nhân Sáng gục ngã khi nhận tin dữ về con trai.

Thi thể của Sáng sau đó đã được trục vớt, chuyển về nơi lưu giữ tại một bệnh viện của thành phố Sojia.

Sau khi nhận được thông tin về cái chết đột ngột của em Sáng, cả gia đình ông Sáng đã gục ngã. Đau đớn hơn, do hoàn cảnh quá khó khăn, tiền vay cho con đi xuất khẩu lao động chưa trả được, bản thân Sáng vừa qua được 5 tháng chưa có tiền gửi về; nên gia đình ông Khởi chưa biết làm sao để sang Nhật đưa thi thể con về.

Bà con lối xóm đến chia buồn với hoạn nạn của gia đình ông Võ Hồng Khởi sáng ngày 4/8.
Bà con lối xóm đến chia buồn với hoạn nạn của gia đình ông Võ Hồng Khởi sáng ngày 4/8.

Hiện, ngoài sự giúp đỡ của bà con lối xóm, chính quyền xã Thịnh Lộc, gia đình ông Khởi đang mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản để thi thể Sáng sớm được đưa về quê nhà.

Văn Dũng