1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội:

“Cháy phòng” đêm Valentine, nhiều cặp tình nhân lang thang hết đêm

(Dân trí) - Đến nửa đêm, lang thang cả mấy chục con phố, nhiều xe máy lao vào nhà nghỉ rồi lại đành phi ra vì hết phòng. Ngay cả các khách sạn cũng đã kín phòng, kể cả các phòng dạng căn hộ cũng đã có người đặt. Không tìm được chỗ nghỉ chân, nhiều đôi tình nhân đành lang thang hết đêm Valentine.

Ngày 14/2 hàng năm, dù không chính thức là ngày lễ của bất kỳ quốc gia nào, nhưng được người dân trên toàn thế giới công nhận là ngày lễ Tình nhân. Đây là ngày mà các cặp đôi yêu nhau sẽ tặng nhau hoa hồng, chocolate và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất để thể hiện tình yêu.

Xe máy xếp kín trong nhà lúc nửa đêm
Xe máy xếp kín trong nhà lúc nửa đêm

Nhưng hiện nay, nhiều cặp đôi yêu nhau đang vin vào cái cớ đi chơi ngày lễ Tình nhân để “đi quá giới hạn”. Điều này đã khiến cho phòng nhà nghỉ, khách sạn trong đêm 14/2 hằng năm luôn rơi vào trạng thái "cháy phòng". Các “thượng đế” chậm chân sẽ chỉ nhận được câu nói quen thuộc “hết phòng rồi”.

Nguyễn Mạnh Cường, quê Nam Định đang là sinh viên năm cuối theo học ở Hà Nội cho biết, nhà nghỉ giá cả bình dân phù hợp với túi tiền của mình. Nhưng, đêm Valentine là cơ hội để chặt chém của nhiều nhà nghỉ làm ăn chộp giật, họ không cho đặt phòng trước mà găm phòng đợi khách đến để “chém đẹp”.

Tăng giá gấp đôi so với niêm yết
Tăng giá gấp đôi so với niêm yết

Giá một phòng nhà nghỉ bình dân ngày thường trên đường Vũ Tông Phan vào khoảng 130.000 – 140.000 đồng/đêm, nhưng ngày Valentine giá đã tăng gần gấp đôi lên 250.000 đồng/đêm. Nghỉ theo tiếng thì mỗi tiếng tăng thêm 10.000 – 20.000 đồng/giờ so với ngày thường.

Khoảng 21h gọi điện đến khảo giá, chủ nhà nghỉ trên đường Vũ Tông Phan (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, phòng vẫn còn nhưng giá là 250.000 đồng/đêm, nếu khách quen có thể giảm một chút. Một tiếng sau gọi lại thì chủ nhà nghỉ thông báo, có nâng giá thêm mấy trăm nữa thì cũng không còn phòng.

Hàng chục xe máy xếp sâu bên trong
Hàng chục xe máy xếp sâu bên trong

Gọi đến một khách sạn nhỏ nằm trên phố Nguyễn Thái Học để khảo giá thì nhân viên lễ tân cho biết, các phòng tiêu chuẩn giá “mềm” nhất khoảng 390.000 đồng/đêm đã hết sạch. Muốn nghỉ qua đêm phải ngoài 11 giờ mới còn phòng. Ngay cả những phòng đắt nhất ở đấy dạng căn hộ cũng giá 610.000 đồng/đêm đã hết phòng.

"Nhưng sau 11 giờ cũng chỉ còn 1 phòng cao cấp giá 480.000 đồng/đêm và 1 phòng sang trọng giá 510.000 đồng/đêm vì khách đã đặt trước hết rồi. Muốn nghỉ theo giờ thì cũng chỉ còn 2 phòng với giá 200.000 đồng/2 tiếng đầu", Cường cho biết.

Một số khách sạn tầm trung bình khác trên đường Trần Thái Tông, giá phòng cũng ở mức cao 550.000 – 700.000 đồng/đêm (bao gồm cả ăn sáng) nhưng cũng chỉ còn 1 – 2 phòng. Nhân viên tại đây cho biết, nếu muốn thuê phòng theo giờ thì phải chờ khá lâu vì cũng không rõ lúc nào khách trả phòng.

Do nhiều cặp đôi đi chơi về muộn mà nhiều nhà trọ, ký túc xá đã đóng cửa từ sớm nên bên cạnh một số trường hợp chơi xuyên màn đêm thì cũng có nhiều sinh viên bắt buộc thuê phòng để nghỉ đêm. Điều này dẫn đến tình trạng các nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng, Đặng Tiến Đông, Hoàng Quốc Việt, Vũ Tông Phan đều chật cứng.

Thế Hưng