Thu Minh: “Bỏ Hoài Sa tôi hát hay hơn!”

(Dân trí) - “Ngày đầu có người bảo tôi, muốn hát nhạc Việt hay thì bỏ Hoài Sa đi là hát hay ngay. Sau này, chia tay anh Sa rồi, tôi “thấm” hơn về điều đó”, cô ca sĩ mang “thương hiệu sexy” tâm sự.

“Không có chuyện người ta không biết Thu Minh là ai”

Người ta luôn thấy chị chảnh, tỏ vẻ ta đây thuộc ca sĩ hàng "sao”, vậy chị nghĩ gì khi có người nói không biết ca sĩ Thu Minh là ai?

Tôi có một vị trí riêng biệt, không mong một vị trí nào khác. Có thể tôi không có vị trí “hót”, trở thành tâm điểm scandal như một số người nhưng tôi tự hào về những gì mình có được cũng như tự hào vì được sự công nhận của giới chuyên môn nói chung.

Tôi chấp nhận một hướng đi riêng và bằng lòng vì hướng đi đó. Tôi hết độ tuổi để các em tuổi teen thích nữa nhưng tôi có số lượng khán giả của riêng mình và tôi dám khẳng định một điều: Không có chuyện người ta không biết Thu Minh là ai, chỉ có điều người ta coi Thu Minh nổi tiếng hay không thôi.

Chị quan trọng đẳng cấp hơn hay khán giả số đông?

Tôi cần cả hai điều ấy. Người ta vẫn nói “ai vào nghề này cũng mong nổi tiếng”, mong được nhiều người biết đến và ủng hộ. Sự nổi tiếng bao giờ cũng kèm theo danh tiếng, quyền lực và tiền bạc. Anh càng nổi tiếng càng kiếm được nhiều tiền. Đừng ai nói tôi không cần tiền.

Sự nổi tiếng trong nghề cũng có rất nhiều nghĩa. Nếu anh nổi tiếng mà không có sự đánh giá cao của đồng nghiệp cũng như sự công nhận của giới chuyên môn thì cũng… vứt.

Tôi là người vốn sĩ diện. Tôi muốn nổi tiếng, muốn đông đảo khán giả ủng hộ tôi nhưng tôi cũng cần một vị trí được tôn trọng trong mắt đồng nghiệp, cần sự yêu thương tôn trọng từ phía khán giả. Và ra album Thiên Đàng lần này, tôi muốn khẳng định sản phẩm của mình không phải “hàng chợ”. Tôi muốn giữ vững tên tuổi của mình trên thị trường.

“Lăn lộn” với nghề ca sĩ từ rất sớm nhưng mới đây người ta mới biết đến nhiều hơn về “đàn chị” Thu Minh. Đã bao giờ chị nghĩ sở dĩ mình “toả sáng” muộn là do…?

Gần 10 năm về trước, về cái thời gian tôi quen nhạc sĩ Hoài Sa và yêu anh, tôi chỉ quen đi hát các tụ điểm, vũ trường. Thử tưởng tượng xem, có một buổi tối, tôi hát đến 8 chỗ. Cứ cho mỗi chỗ cátsê là 2 trăm ngàn vậy thì tôi kiếm ngót gần 2 triệu mỗi tối, nhân lên, cả tháng tôi thu về vài chục triệu đồng. Cuộc sống như thế, tôi thiết tưởng cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.

Ngày trước tôi cũng không sốc vác trong công việc, chưa bao giờ phải lo mình chọn ca khúc nào, hình ảnh ra sao v.v… Sau này, khi chọn đường hướng tiến xa hơn trong nghề, tôi mới chú ý đến việc phát triển hình ảnh của mình cũng như ra CD. May mà có bạn bè, các em “đẩy” tôi lên, tôi hoạt bát hơn và chú ý PR hình ảnh cũng như giọng hát của mình ngày càng sâu rộng.

Khi cái tên Thu Minh được biết đến nhiều hơn cũng là khi người ta nhận thấy chất giọng của chị ngày càng nồng nàn và “đời” hơn?

Ngày đầu có người bảo tôi, muốn hát nhạc Việt hay thì bỏ Hoài Sa đi là hát hay ngay. Đó chỉ là một câu nói đùa nhưng qua đó, ý nghĩa cũng rất sâu sắc. Sau này, chia tay anh Sa rồi, tôi “thấm” hơn về điều đó. Con người ta có trải qua buồn đau mới thấy mình trưởng thành và từng trải. Có vốn sống, sự trải nghiệm trong tình cảm thì lời hát chan chứa tình yêu và có hồn là lẽ tất nhiên.

“Sexy - nhìn mà không chạm được mới… khó”

Im ắng một thời gian, người ta bỗng thấy Thu Minh xuất hiện trở lại với hàng loạt bài báo về chuyện chị  cắt tóc ngắn và khẳng định thương hiệu sexy là của mình. Việc chị “phăng teo” mái tóc dài cũng là một “hành động” sexy ư?

Sau khi tôi cắt tóc ngắn, nhiều người nhảy vào nói với mái tóc tém tôi sẽ không nữ tính. Nhưng tôi nghĩ việc thay đổi kiểu tóc cũng là một sự thay đổi hình ảnh cho mới mẻ chứ không liên quan đến chuyện có nữ tính hay không. Nữ tính là nét riêng, toát ra từ con người mình chứ không phải nữ tính nhờ mái tóc.

Tôi rất thích và tự hào nếu được ai khen mình sexy. Sexy cũng có đẳng cấp của nó. Nếu tôi hát dở mà sexy đó là điều đáng xấu hổ nhưng ngược lại tôi hát được và sexy thì hai yếu tố đó sẽ tôn nhau lên. Thậm chí, yếu tố sexy còn trở thành một thế mạnh của tôi trong mắt những khán giả trung thành của mình. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi chọn dance, phong cách nhạc cần sự gợi cảm, làm hướng đi dài của mình

Nhưng sự sexy trong trang phục và vũ đạo của chị có thể gây phản cảm cho khán giả người Việt. Trả lời một bài báo, nhạc sĩ Hoài Sa cũng phải thừa nhận cách ăn mặc của chị bây giờ lố lăng và trước đây chị đẹp hơn nhiều…

Tôi khẳng định sexy là thương hiệu của mình còn nhìn nhận ra sao tuỳ thuộc vào con mắt của từng người. Tôi sexy nhưng nhìn mà không chạm được mới… khó. Nhìn cứ việc nhìn còn động được tới tôi hay không là chuyện khác. Có người họ không ăn mặc sexy, không dám khẳng định mình thích sexy nhưng “chạm” vào họ rất đơn giản, rất dễ.

Bây giờ, người ta thường nói “đi coi hát”, đi xem chương trình này, chương trình khác chứ có mấy ai nói “đi nghe hát”, đi nghe chương trình này, chương trình khác. Khán giả bỏ tiền ra mua vé là để đến nghe giọng hát, xem ca sĩ ăn mặc ra sao, vũ đạo như thế nào. Có ca sĩ hát được nhưng không nhảy được còn tôi kết hợp được cả hai yếu tố đó, tội gì tôi không tận dụng để hình ảnh của mình nữ tính và gợi cảm…

Chị có thể “bật mí” cách để trông mình… sexy hơn?

Tôi đã từng học 4 năm trung cấp trường Múa vì thế tôi biết khi hát, hình thể, tay chân kết hợp sao cho mềm mại, cho bốc lửa. Tôi biết khi nào thì đưa tay, đưa chân ra cho đẹp, cho sexy. Tôi ưa chuộng gam màu nóng bỏng và sẽ trang điểm sao cho hài hoà với trang phục mình đang mặc. Hơn nữa, vũ đạo góp phần vô cùng quan trọng tạo nên vẻ quyến rũ, hớp hồn người khác…

“Có gia đình thì không thể đùng đoàng trên sân khấu”

Đến khi có  gia đình rồi, chị còn “dám” giữ phong cách sexy và bốc lửa như hiện tại không?

Tôi là người hát được nhiều dòng nhạc, khi hát một dòng nhạc nào đó tôi sẽ hướng dòng nhạc đi theo cái gu của tôi. Khán giả của tôi không phải là số đông tuổi teen mà thường từ U18 cho đến U40. Tôi đã “lót đường” sẵn cho mình. Sau này lập gia đình rồi, không thể “đùng đoàng” trên sân khấu được nữa.

Nói như thế, người ta có thể hiểu là “cô đào sexy” Thu Minh đã nghĩ tới một “ngôi nhà hạnh phúc”?

Phụ nữ đều mong muốn có gia đình hạnh phúc. Minh rất muốn lấy chồng! Những lúc đi diễn về buổi tối, diễn xong rất mệt, đường khuya, về nhà người thân ngủ hết rồi, tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi thèm có vòng tay ấm áp của người bên cạnh hơn là suốt ngày ngoài đường cùng bạn bè…

Chị cũng ở cái tuổi không còn nông nổi nữa, “có bạn trai rất đàn ông” rồi, còn chần chừ gì thêm  nữa?

Bạn trai hiện tại tôi đang yêu đem lại cho tôi sự tin tưởng, những giây phút thoải mái, thư giãn. Dù hai người làm việc ở hai ngành nghề khác nhau nhưng chúng tôi hợp nhau. Sau công việc, chúng tôi có thể chia sẻ vui vẻ, cùng nhau đi ăn tối v.v..

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện gia đình, muốn lấy chồng nhưng không phải bây giờ. Có thể 5 năm nữa, tôi sẽ lấy chồng và đã quyết định lấy là… có con ngay.

Dù đã chia tay nhau, cả Hoài Sa và chị đều đã có người khác nhưng mỗi khi lên báo cả hai vẫn nhắc về nhau với những kỷ niệm yêu thương, ngọt ngào? Phải chăng chị và anh Sa đều nặng lòng?

Chúng tôi đối với nhau bao giờ cũng trân trọng và yêu quí nhau. Không yêu nhau nữa không có nghĩa là kẻ thù của nhau. Bằng chứng là tôi và anh vẫn kết hợp cùng làm việc, tôi đang hoàn tất album của tôi và anh ấy. Toàn bộ phần hoà âm trong album là do anh Sa đảm nhận.

Quả thật khi nhắc lại những kỷ niệm, cả tôi và anh không tránh khỏi giây phút… chạnh lòng. Tôi nhớ, có bài hát khi thu âm tôi muốn khóc và bên ngoài kia anh Sa đang ngồi, rất lặng lẽ…

Khi chúng tôi nói về nhau đó là những tâm sự thật, sự đối tốt, trân trọng nên “những người trong cuộc” không… ghen!

Cũng có người lại cho rằng vì công khai mối tình với nhạc sĩ Hoài Sa nên nhiều người chú ý đến ca sĩ Thu Minh hơn?

(Cười) Nếu thế tôi sẽ công khai thêm vài mối tình nữa!

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Hàn Nguyệt