Phiếm đàm

Câu nói hay nhất trong ngày của một người đi đường

(Dân trí) - Tôi bỗng ước ao giá mà tôi, ông và tất cả mọi người chúng ta cũng chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt, không khoan nhượng như chị kia...

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tình cờ, tôi bất ngờ được nghe được một câu nói mà tôi cho là hay nhất trong ngày hôm đó từ miệng của một người đi đường

Đó là ngày cuối tháng 9, tại Quốc lộ 6, đoạn ngã 3 Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội). mọi người bất ngờ thấy xuất hiện một phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo kính đen đứng chặn trước đầu chiếc xe ô tô hiệu Honda Accord. liên tục chỉ tay vào mặt tài xế, yêu cầu mở cửa xe. Thậm chí, nhiều lần chị này nhảy hẳn lên nắp ca-pô chửi mắng. Nhìn thấy vậy,  ai cũng  tưởng là vụ cãi lộn nhau về  ô tô gây tai nạn, hất người lên nắp ca-pô. Song hóa ra  đây là một vụ đánh ghen, chị ta phát hiện ra chồng đang chở bồ nhí trên xe,  đã cương quyết bắt chồng phải mở cửa xe để “làm cho ra nhẽ”, chờ lúc anh chồng mở chốt cửa xe, chị ta lao vào trong xe, đánh tới tấp chồng và người phụ nữ trong xe.

Một người đàn ông cũng đi xe máy đồng hành cùng tôi, chẹp chẹp miệng hỏi:

- Bác thấy thế nào?

Tôi “phán”:

- Ngu, ngu nhất trần đời. Người đàn ông nào khôn ngoan thì khi ngoại tình phải biết sợ. Đến các cụ ta ngày xưa năm thê bẩy thiếp mà đi ngoại tình còn biết sợ, nên khi chia tay cô nhân tình về nhà,  cô nhân tình bảo:

Anh về để áo lại đây

Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng.

Anh ta không dám nghe theo::

Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ

Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen.

Và người phụ nữ thời ấy cũng biết sợ vợ của nhân tình mình, sợ đến mức:

Em thấy anh, em cũng muốn chào

Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình. ..

Còn ở đây cặp đôi nhân tình này lại chẳng biết sợ, nên xẩy ra hậu quả đáng tiếc là đáng đời.

Người đàn ông xua tay:

- Hướng nghĩ của tôi khác với ông. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi suy tư về tình trạng tham nhũng hiện nay. Bây giờ tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, từ bé đến to, hầu như ở các lĩnh vực xã hội, đến nỗi một lãnh đạo Nhà nước đã bức xúc cảnh báo: “Người ta “ăn” của dân không từ cái gì nữa”. Ấy thế mà trong khi không ít công chức lương ít mà có nhà lầu, xe hơi, con đi học nước ngoài, UBND TP Hà Nội trong báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 lại khẳng định, năm 2012, 2013 và 2014 ở Hà Nội đều phát hiện không có một trường hợp nào tham nhũng hay có dấu hiệu tham nhũng. Còn về công tác minh bạch tài sản thu nhập, năm 2014 Hà Nội có trên 34.000 người kê khai tài sản, đạt 99,93 tổng số người phải kê khai không có trường hợp nào phải xác minh và xử lý về kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Thêm nữa, trong nhiều năm, Hà Nội cũng không phát hiện trường hợp nào vi phạm việc tặng và nhận quà. Có tham nhũng mà tìm chẳng ra hoặc bao che cho nhau, thế thì sao mà chống tham nhũng được.Bởi vậy, đứng đây nhìn thấy chị này đánh ghen chồng một cách quyết liệt, tôi bỗng ước ao giá mà tôi, ông và tất cả mọi người chúng ta cũng chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt, “làm cho ra nhẽ”, không khoan nhượng như kiểu chị kia đánh ghen thì hay biết mấy, tham nhũng sẽ không còn đất sống đâu, ông ạ.

Tôi lặng người, nghĩ đấy là câu nói hay nhất trong ngày hôm đó mà tôi được nghe. Còn bạn, bạn thấy thế nào?

Nguyễn Đoàn