Người đàn ông dũng cảm đấm cọp để cứu chó cưng

(Dân trí) - Một người đàn ông ở tỉnh Alberta, Canada, đã dũng cảm đấm và doạ một con cọp để bảo vệ con chó husky của mình.

Theo cảnh sát địa phương, người đàn ông này đã đấm thẳng vào mặt con cọp.

Sự việc hi hữu này xảy ra tại khu rừng gần dãy nhà hàng ăn nhanh ở Whitecourt. William Gibb, 31 tuổi, đã ghé qua nhà hàng Tim Hortons trên quãng đường dài 372 dặm để đến Grand Prairie vào ngày 26 tháng 12. Khi đến nơi, anh thả hai con chó ra ngoài để ra ngoài đi dạo và đi vệ sinh.


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nhưng không lâu sau, anh chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của một trong hai con chó như đang bị đau đớn và lập tức đi tìm. Cảnh tượng anh thấy là một con cọp đang đè chú chó của anh xuống đất.

Trung sĩ Tom Kalis thuộc bộ Cảnh sát Hoàng Gia Canada kể lại sự việc "Anh ấy đấm thẳng vào mặt con cọp, hét vào mặt nó và khiến nó phải thả con chó ra. Sau đó anh ấy gọi cảnh sát. Anh ấy khá là may mắn."

Không những chỉ thành công giải cứu chó cưng của mình, William còn khiến con cọp sợ và không dám tấn công trong khi anh xem xét vết thương của con chó cho đến khi cảnh sát đến nơi. Theo phía cảnh sát, khi đến nơi, con cọp vẫn đang trong tư thế tấn công nên họ buộc phải giết nó. Con chó của anh thì cần trị liệu nhưng William thì không bị thương tích gì mấy.

Tom cho biết cọp không hiếm thấy ở Whitecourt bởi vì xung quanh thị trấn này là rừng cây. Tuy nhiên việc cọp tấn công chó hay con vật khác khá là kỳ lạ.

Ngô Vân

Tổng hợp