Hát ballad tự sáng tác cực tình cảm, Xkey vẫn lọt top nguy hiểm

Ban Nhạc Việt vừa phát sóng tập 11 lúc 21h15, tối nay. Đây là đêm thi "Sở đoản" của Top 7 khi tất cả các ban nhạc đều đá chéo sân, biểu diễn các ca khúc không phải là sở trường. Tuy vậy, hầu hết các ban nhạc đều đã làm rất tốt.


Ban nhạc Xkey hóa soái ca ngôn tình trên sân khấu ban nhạc việt

Ban nhạc Xkey hóa soái ca ngôn tình trên sân khấu ban nhạc việt

Điển hình là Xkey của Nguyễn Hải Phong đã rũ bỏ hình tượng sôi nổi, tăng động trên sân khấu bằng các ca khúc nhạc điện tử như thường thấy để hóa thân vào các soái ca ngôn tình, trình làng một ca khúc ballad sâu lắng tự sáng tác mang tên "Ngỡ như còn nhau". Ca khúc này hứa hẹn sẽ là một bài hát "Có dấu ấn trên thị trường và dùng để "cưa gái" được theo lời dự đoán của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.


Ban nhạc Xkey được gọi tên vào top 6 Ban nhạc Việt

Ban nhạc Xkey được gọi tên vào top 6 Ban nhạc Việt


Vocal Trung Nguyễn cực lịch lãm trên sân khấu

Vocal Trung Nguyễn cực lịch lãm trên sân khấu


Hình ảnh của 4 huấn luyện viên

Hình ảnh của 4 huấn luyện viên

Ở một diễn biến khác, khi HLV Đức Trí cho rằng MC Xuân Bắc chọn An Nam của Phương Uyên biểu diễn mở màn là vì "kính lão đắc thọ". Ngay lập tức anh bị cựu thành viên Ba Con Mèo đáp trả đanh đá: "Trí mang tiếng đi du học Mỹ về mà sao suốt ngày nói chuyện tuổi tác. Thật mất lịch sự".

Thành công nhất trong tập này phải kể đến Jazz Glory của Mỹ Linh. Nhận được thử thách hát rock của Phương Uyên, ban nhạc “hàn lâm” đã hoàn toàn lột xác với ca khúc “Rơi” của Hồ Hoài Anh. Quá hài lòng với phần trình diễn của thí sinh, Đức Trí dành nhiều lời khen có cánh cho ban nhạc: “Tôi nói thật là các bạn chơi gì cũng hay. Không biết rằng tôi có nói quá lời hay không nhưng cho tới bây giờ các bạn vẫn là ban nhạc hay nhất của chương trình”. Phương Uyên tiếp lời: “Tôi có lời khen cho bé ca sĩ. Bạn là cầu nối của tất cả các nhạc công. Bạn chính là người dẫn dắt cho các bạn ấy diễn, càng ngày bạn càng khá lên, cái thảy dùi trống tui biết có tính toán nhưng tôi rất thích”. Ban nhạc còn lại của Mỹ Linh là Tritone cũng có phần trình diễn thành công khi đá chéo sân với thể loại rock bằng ca khúc “Trả nợ tình xa”. Nhạc sĩ Đức Trí khuyên ban nhạc nên đi theo thể loại rock luôn: “Sau bài hát này thì tôi thấy có vẻ các bạn đã chọn nhầm rồi đó. Hình như các bạn chơi Rock hay hơn World Music, rõ ràng là vậy! Tôi từng phối bài hát này cho Phương Thanh. Các bạn hãy cẩn thận bởi có thể Phương Thanh sẽ cướp bản phối này của các bạn để hát rock đấy”. Cuối cùng,đúng như những gì đã thể hiện, Jazz Glory là cái tên đầu tiên được gọi vào Top 6 khi đạt được điểm số cao nhất. Tritone không kém cạnh khi xếp hạng 3/7 và cũng được gọi tên vào top 6 ngay sau đó.

Một điểm sáng nữa của đêm thi thuộc về “Cỗ xe tăng” Yellow Star Big Band với thử thách trình diễn nhạc dân gian. Bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Đức Trí đã biến một điều không thể thành có thể khi dựng cho ban nhạc 17 thành viên với dàn kèn tây hoành tráng biểu diễn một tiết mục đậm chất dân gian mang tên “Lẳng lơ”. Một lần nữa, ban nhạc khiến người xem thán phục khi không chỉ ca sĩ Hồng Ngọc biểu diễn mà từng nhạc công cũng có những động tác biểu diễn thuần thục khiến người xem như được thưởng thức một vở nhạc kịch đúng nghĩa. Với phần trình diễn xuất sắc, Yellow Star Big Band lọt top 2 của đêm thi và bước vào top 6 một cách xứng đáng.

Trái ngược với đồng đội của mình, Saigon Soul Revival đã có trình diễn “Vết thù trên lưng ngựa hoang” không mấy thành công và phải dừng chân tại chương trình. Nguyễn Hải Phong nhận xét: “Không khísôi nổi, rộn ràng. Nhưng có một điều không phải chỉ trong bài này mà với cả những bài khác là cô ca sĩ nên điều chỉnh cách hát. Mình nên hát câu 1 lơi theo kiểu khác, câu 2 lơi theo kiểu khác’. Phương Uyên thì nhận xét về các nhạc công: “Đúng là đây là vòng “vượt chướng ngại vật”. Hôm nay tôi không thấy được tinh thần của các bạn. Bạn đánh bass bình thường tôi rất thích vì anh này rát sung. Tự nhiên hôm nay ảnh “núp” vô trong đó, làm cho ban nhạc yêu đi rất là nhiều”. Mỹ Linh cũng đồng tình rằng ban nhạc trình diễn “mất nhiệt” và không thành công”, tuy vậy chị vẫn trân quý tinh thần của ban nhạc bởi theo chị:“Toàn là chúng tôi chơi nhạc của các bạn (ám chỉ nhạc Âu Mỹ) chứ mấy khi các bạn chơi nhạc của chúng tôi đâu. Thành ra của hiếm là trân trọng quý lắm”. Việc dừng chân của ban nhạc “Hợp chủng quốc” tại chương trình Ban Nhạc Việt cũng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

Vậy là top 6 của chương trình gồm Jazz Glory, Yellow Star Big Band, Tritone, An Nam, Xkey và Ace Flame sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm thi Thử thách 3 với tỷ lệ loại trừ cao hơn đầy khắc nghiệt.

Ánh Tuyết