Hành trình di sản ở Manila - Bohol - Cebu

Với nhưng du khách thích tìm về lịch sử, văn hóa và mê các di sản nhân loại thì cụm thành phố lâu đời của Philippines là chính là điểm đến đầy quyến rũ.

Tường thành Intramuros được xây dựng vào những năm đầu cuối thế kỷ 16 với lối kiến trúc của đài phòng thủ Châu Âu thời trung cổ, là điểm nhấn đặc biệt của thủ đô Manila. Nằm trong khu vực quận cổ, cùng với tường thành là nhà thờ và bảo tàng San Agustin, được công nhận di sản văn hóa thế giới và với bộ sưu tập độc đáo về nghệ thuật & tôn giáo. Du khách có thể thong thả du ngoạn bằng xe ngựa quanh phố cổ & lắng nghe những giai thoại thú vị về lịch sử.

Đến Manila, sẽ là thiếu sót nếu bạn bỏ qua bảo tàng quốc gia, tòa nhà với kiến trúc cổ điển nhưng hiện đại, nơi trưng bày và gìn giữ những hiện vật minh chứng nguồn gốc lịch sử của đảo quốc xinh đẹp này. Nếu bạn có thời gian, hãy ghé thăm Fort Santiago, pháo đài quân sự Tây Ban Nha nơi mà hàng ngàn anh hùng chiến đấu cho độc lập Philipines bị cầm tù trong thời kỳ thuộc địa và thế chiến 2, nhà thờ chính tòa Manila, trung tâm di sản Bahay Tsinoy, hay công viên Rizal Park với nhiều di tích lịch sử của các anh hùng dân tộc.

Pháo đài Santiago
Pháo đài Santiago

Nhà Thờ San Agustin

Nhà Thờ San Agustin

Cách Manila hơn một giờ bay, Bohol là là điểm du lịch thư giãn nổi tiếng thế giới với những quả đồi Chocolate độc đáo, các dãy núi đá vôi cùng hệ sinh thái đa dạng, nơi sinh sống của Tarsiers, một trong những loại linh trưởng nhỏ nhất thế giới.

Loài linh trưởng Tarsiers
Loài linh trưởng Tarsiers

Tại Bohol, trong số những địa danh gắn liền với lịch sử phải kể đến nhà thờ giáo hội Baclayon, một trong những nhà thờ đá cổ nhất ở Philippines đã được công nhận là di sản quốc gia. Gần Dimiao, nhà nguyện cổ Ruins Emita vẫn đứng vững với những pháo đài và nghĩa trang, ghi lại dấu tích của những nhà truyền giáo Tây Ban Nha. Những vách đá tháp canh Punta Cruz ở MariBojoc sừng sững để quan sát cướp biển trong nhiều thế kỷ cũng là niềm tự hào của dân địa phương. Nơi đây là quê hương của dòng tộc Clarin nổi tiếng với những ngôi nhà kiến trúc cổ độc đáo nằm rải rác khắp các vùng. Du khách có thể chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ, các bộ sưu tập đa dạng và tham quan nơi thỏa hiệp xương máu giữa tù trưởng Datu Sikatune và đại diện cho vua Tây Ban Nha Don Miguel Lopez the Legazpi tại Barangay Bool, Tagbilaran.

Những ngôi nhà cổ của dòng tộc Clarin
Những ngôi nhà cổ của dòng tộc Clarin

Cây Thánh Giá Magellan’ Cross

Cây Thánh Giá Magellan’ Cross

Còn Cebu là thành phố lâu đời ở miền Nam, nơi chiếm đóng đầu tiên của người Tây Ban Nha hàng trăm năm năm trước, thu hút du lịch bởi với sự pha trộn của những dấu tích lịch sử, thiên nhiên hoang sơ giữa sự phát triển của đô thị hiện đại. Magellan‘s Cross là nơi đánh dấu nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Magellan trồng cây thập tự đầu tiên, tượng trưng cho sự xuất hiện của đạo công giáo tại Philippines. Hiện nay những bản sao của thánh giá gỗ xuất hiện đầu tiên này vẫn được lưu giữ trong các nhà nguyện lâu đời.

Gần thập tự là Vương Cung Thánh Đường Del Sto. Nino được xây dựng từ thế kỷ 16 với nhiều vật phẩm tôn giáo được gìn giữ như tượng chúa Jesus từ năm 1521, và được các tín đồ vô cùng tôn kính.

Để tìm hiểu cuộc sống của người Cebu thời kỳ Tây Ban Nha, du khách có thể ghé đến Casa Corordo, nơi cư trú của Juan Dorordo, người Philippines làm Đức Giám Mục tại Cebu hoặc trường đại học San Carlos- trường đại học đầu tiên còn lưu lại nhiều hiện vật cổ. Ngoài ra bảo tàng Museo Sugbo, bảo tàng của tỉnh Cebu được đặt trong nhà tù Tây Ban Nha thời thuộc địa, bao bọc bởi bức tường đá san hô cũng là điểm tham quan thú vị.

Bảo tàng Museo Sugbo

Bảo tàng Museo Sugbo

Ở Manila, Cebu, Bohol, hay bất cứ thành phố nào tại Philippines, quanh năm luôn đầy ắp lễ hội với vô số những hoạt động văn hóa sôi nổi, mà bởi thế trái tim của du khách lữ hành vẫn luôn giữ lại những tình cảm ấm nồng của người dân địa phương và những trải nghiệm đáng nhớ về những di sản cổ xưa trong lòng đô thị hiện đại.