1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Yêu cầu giải trình vụ đổ hoá chất thải vào bãi rác

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Ðà Nẵng vừa yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Ðà Nẵng giải trình về vụ đổ hoá chất thải ở bãi rác Khánh Sơn để báo cáo UBND TP xử lý.

Chiều 28/7, ông Lê Trần Nguyên Hân, quyền Trưởng phòng Quản lý Môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường TP Ðà Nẵng) cho biết, việc Công ty Môi trường Ðô thị (MTÐT) Ðà Nẵng tự ý chở nước thải có chứa hóa chất từ cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) về đổ tại bãi rác Khánh Sơn (Ðà Nẵng) là hoàn toàn tự ý và sai quy trình.

Theo quy định, đối với các loại nước thải có chứa hoá chất như vừa rồi, Công ty MTĐT Đà Nẵng phải thông qua Sở TN-MT để tiến hành kiểm tra mẫu trước khi đổ vào bãi rác thải sinh hoạt của TP. Tuy nhiên, Công ty MTĐT Đà Nẵng không hề xin ý kiến và không có sự chấp thuận của Sở TN-MT trước khi làm việc này.

Theo ông Nguyên Hân, việc Công ty MTĐT Đà Nẵng tự ý ký hợp đồng đổ nước thải chứa hoá chất từ cảng Chân Mây vào bãi rác Khánh Sơn, rồi tự ý lấy mẫu để phân tích và tuyên bố "nước thải này hoàn toàn không độc hại" là việc làm mang tính "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

Ông Hân cũng cho biết, ở khu vực này, nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiệm trọng và hiện vẫn chưa có nước sạch cho người dân sử dụng. TP Đà Nẵng đang cho xây dựng một bãi rác mới hợp vệ sinh hơn. Do vậy, không có lý do gì lại cho phép đem chất thải mà nơi khác cho là độc hại, không cho đổ vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, vào đổ ở bãi rác của Đà Nẵng.

Được biết, Công ty MTĐT Đà Nẵng đã ký hợp đồng chở 96m3 nước thải chứa hoá chất từ cảng Chân Mây về đổ ở bãi rác Khánh Sơn với số tiền công là 27,5 triệu đồng.

Theo phản ảnh của người dân sống quanh khu vực bãi rác, vừa có thêm 2 người phụ nữ làm nghề nhặt rác phải vào bệnh viện cấp cứu vì hít phải hoá chất. Đó là bà Hoàng Thị Hoa ở tổ 4 Khánh Sơn (được đưa vào Bệnh viện Giao thông 5) và bà Nguyễn Thị Bé ở tổ 15 Đà Sơn (được đưa vào Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu).

Trước đó, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Mỹ (nhà ở đối diện đường vào khu vực bãi rác) cũng bị nôn mửa vì hít phải hoá chất; cháu Trần Văn Cường đi nhặt đồ phế liệu, vô tình sụt chân xuống hố nước chứa hoá chất nên bị bỏng 5%. Cả ba người đều phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Hải Châu
Vietnamnet