1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tố cáo của gia đình nạn nhân:

Y bác sỹ thiếu trách nhiệm, sản phụ chết oan

(Dân trí) - Chuyển dạ sinh con từ sáng 21/7, chị Trương Thị Giang được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh. Chờ đợi đến tận đêm khuya, chị Giang ngày càng đau đớn và yếu sức dần. Trong khi đó, bác sỹ chính ngồi uống bia trước cổng bệnh viện, thờ ơ trước sự lo lắng tột cùng của gia đình sản phụ.

Đó là nội dung lá thư đầy nước mắt của gia đình bà Nguyễn Thị Thu, tiểu khu 4, khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gửi đến Dân trí chiều 28/7.

 

Theo nội dung bức thư, con dâu bà Thu là chị Trương Thị Giang năm nay 21 tuổi. Sáng 21/7, chị Giang chuyển dạ, được đưa lên Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh để khám thai. Chờ đợi đến đêm khuya hôm đó chị Giang vẫn không sinh con, sức khoẻ yếu dần. Khoảng 2h30 ngày 22/7, chị Giang được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thì đã qúa muộn. Thai nhi đã bị chết trong qúa trình di chuyển trên đường, còn chị Giang đã tử vong sau khi vào bệnh viện được khoảng 30 phút.

 

Gia đình bà Thu khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Giang là do y bác sỹ Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh thiếu tinh thần trách nhiệm.

 

Cụ thể, sau nhiều lần khám trong ngày bác sỹ phó khoa sản Nguyễn Xuân Hùng thông báo với gia đình là sản phụ và thai nhi khoẻ, không có vấn đề gì.

 

Khoảng 18h30 ngày 21/7, chị Giang bắt đầu chuyển dạ, bác sỹ Hùng đã kiểm tra tử cung, chỉ đạo cho y tá tên Tám trực tiếp chích ối, đồng thời chích thuốc nhằm giúp chị Giang đẻ nhanh hơn. Cũng từ lúc này sản phụ bắt đầu đau quằn quại. Tuy nhiên suốt thời gian sản phụ đau đớn chỉ có y tá Tám qua lại, còn bác sỹ chính Hùng bỏ đi đâu không rõ.

 

Nóng ruột và lo cho tính mạng của con, bà Thu cùng mẹ ruột của chị Giang đi tìm bác sỹ thì thấy bác sỹ Hùng và một số người khác đang ngồi uống bia trước cổng bệnh viện. Sau đó, bác sỹ Hùng vào kiểm tra khoảng 2 phút rồi tiếp tục bỏ đi mặc cho sản phụ đang bị đau.

 

Tình trạng đau đớn của chị Giang kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lúc này, bà Thu và bố đẻ chị Giang hoảng hốt đi tìm bác sỹ. Ra quán giữ xe trước cổng bệnh viện lại thấy bác sỹ Hùng thản nhiên ngồi với một số người như không có chuyện gì xảy ra. Bác sỹ Hùng nói với bố chị Giang: anh cứ yên tâm khoảng 30 phút nữa là mổ cho cháu không có vấn đề gì đâu.

 

Sau đó, bác sỹ Hùng gọi thêm bác sỹ Đỗ Tiến Phục - Trưởng khoa Ngoại để tiến hành hội chẩn mổ cho chị Giang. Hội chẩn xong, bác sỹ Phục đã hỏi gia đình bà Thu rằng, nên mổ ở bệnh viện Kỳ Anh hay bệnh viện Hà Tĩnh? Và cho gia đình bà Thu biết, tình trạng của chị Giang trước 30 phút thì chúng tôi chịu trách nhiệm còn sau 30 phút nữa thì chúng tôi không chịu trách nhiệm (?).

 

Quá lo lắng, bố chị Giang hỏi liệu mổ ở Kỳ Anh có bảo đảm tính mạng cho con tôi không thì bác sỹ Hùng bảo yên tâm không có vấn đề gì.

 

Đến 22h đêm, chị Giang được chuyển vào phòng mổ. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 15 phút, một y tá xô cửa chạy ra bảo gia đình gọi xe cấp cứu. Gia đình hỏi nguyên nhân thì các bác sỹ nói không thể mổ được do thể trạng chị Giang không thể gây mê được. Lý do mà bác sỹ đưa ra là chị Giang đã ăn quá no trước khi nhập viện.

 

Trên thực tế theo khẳng định của gia đình thì do lo lắng nên trước khi đến Trung tâm y tế, chị Giang chỉ ăn được nửa bát cơm.

 

Khi gia đình vào bàn mổ thì sản phụ đã bất tỉnh. Các y bác sỹ đã cho phép gia đình chuyển sản phụ ra bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Nhưng thật trớ trêu, khi gọi được xe cứu thương thì xe lại không có xăng. Dù sản phụ đang trong cơn nguy kịch, những cũng phải đợi lái xe đi đổ xăng mất mấy chục phút đồng hồ.

 

Thậm tệ hơn, khi đưa xe về đến trung tâm y tế thì lái xe đòi gia đình phải trả ngay tiền xăng mới chịu chở sản phụ đi cấp cứu.

 

Dù anh Mẫn - chồng chị Giang đã nói là anh cứ chạy đi, người nhà sẽ nộp tiền sau nhưng lái xe vẫn chần chừ đến 15 phút, cho đến khi gia đình bà Thu nộp tiền mới nổ máy.

 

Xe cứu thương của Trung tâm y tế lại không đảm bảo thông số kỹ thuật, không có đèn để theo dõi bệnh tình của phụ sản, buộc gia đình phải dùng đèn pin tự trang bị.

 

Cũng trong thư tố cáo, gia đình bà Thu còn cho cho biết, trong qúa trình theo dõi diễn biến sự chuyển dạ của sản phụ, mặc dù các bác sỹ đã được gia đình bồi dưỡng tiền (Nguyễn Xuân Hùng 300.000, Đỗ Tiến Phục 100.000, và cô y tá Tám 50.000), nhưng các y bác sỹ này vẫn thiếu tinh thần trách nhiệm.

 

Sau khi nhận được lá đơn, PV đã trực tiếp đến làm việc với Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh. Tuy nhiên, cán bộ Trung tâm thiếu hợp tác. Vì bận làm việc ở Sở Y tế Hà Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Đào Đức Mậu đã phê vào giấy giới thiệu làm việc của PV “đề nghị cấp phó làm việc theo tinh thần của một cuộc họp trước đó”.

 

Tuy nhiên, khi PV có mặt tại Trung tâm này thì bà Phan Thị Xuân Liễu - Phó giám đốc trung tâm nói: “Giám đốc mới điện về là chưa có kết luận nên chưa thể cung cấp cho PV được”. Thật khó hiểu, bởi chỉ ít đó vài tiếng đồng hồ khi gặp PV tại thị xã Hà Tĩnh, ông Mậu đã bút phê, gọi điện đề nghị cấp phó cung cấp thông tin cho PV.

 

Ngoài thái độ bất hợp tác nói trên, PV đã nhận thấy rất nhiều điều hết sức vô lý và sự chậm trễ của Trung tâm này về việc tìm nguyên nhân về cái chết của sản phụ Giang.

 

Chị Giang bị tử vong từ ngày thứ 6 nhưng phải đến thứ 4 tuần sau Trung tâm mới tổ chức được một cuộc họp, với nội dung cũng chỉ là nghe tường trình sự việc và... rút kinh nghiệm một số vấn đề.

 

Giải thích cho sự chậm trễ này, bà Phan Thị Xuân Liễu cho biết là do sự việc rơi vào hai ngày cuối tuần, Giám đốc lại bận đi công tác ở Hà Nội. Trong biên bản cuộc họp ngày 26/7 của trung tâm có đoạn “rút kinh nghiệm trong quá trình vận chuyển bệnh nhân cần đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết”, khi PV hỏi có phải khi vận chuyển sản phụ Giang lái xe đã chậm trễ? Bà Phó giám đốc lại nói là người viết biên bản ghi sai, còn bản thân ông Minh - người lập biên bản thì dùng bút gạch luôn đoạn PV vừa hỏi.

 

Một vấn đề khác là người liên đới trách nhiệm nhiều nhất về cái chết của sản phụ Giang là bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng lại được nghỉ phép tới 10 ngày. Trung tâm cũng không liên lạc với bác sỹ này để tiến hành điều tra cụ thể.

 

Gia đình nạn nhân cũng rất bức xúc khi đã một tuần trôi qua kể từ khi chị Giang qua đời, nhưng Trung tâm chưa hề có một nén nhang và lời động viên thăm hỏi nào.

 

Theo khẳng định của Trung tâm y tế Kỳ Anh thì hiện cơ quan này đang tiến hành kiểm tra bệnh án mới có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của sản phụ Giang.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

 

Văn Dũng - Minh San