1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xích lô “cặp bồ” phố Tây

(Dân trí) - Bước vào mùa du lịch, Huế trở thành điểm đến lí tưởng cho nhiều du khách nước ngoài. Cũng từ đây ở Huế nhiều con đường, khu phố thuần Việt bỗng Tây hóa và những bác xích lô đã không để lỡ cơ hội đến đây “cặp bồ” với phố này để mưu sinh..

Xích lô “cặp bồ” phố Tây - 1
Đêm xuống các bác phu ngồi chờ khách tại quán Tây DMZ,
khách sạn Hương Giang trên đường Lê Lợi (ảnh: Lê Phi).

Chân dung những bác phu xích lô

Nghề đạp xích lô thì ở đâu cũng có và chẳng hề xa lạ gì với mọi người. Nhưng khách du lịch, người ngồi xe vẫn thường bị chinh phục bởi những con người làm nghề bán sức nuôi xác này ở Cố Đô. Ít thấy ở nơi nào những người làm nghề đạp xích lô lại có phong cách phục vụ chuyên nghiệp như nơi đây.

Ở đây có một đội quân hùng hậu, một đội hướng dẫn viên am hiểu về các thắng cảnh, di tích và biết cách trò chuyện với các thượng khách của mình. Đặc biệt họ có vốn ngoại ngữ lận lưng để tấm sự với du khách nước ngoài.

“Anh em chúng tôi hầu hết đều tự mày mò học tiếng Anh. Khi giao tiếp với khách thì thường phụ hoạ chân tay. Nói thì cũng hiểu nghĩa còn viết thì hầu hết anh em ở đây không viết được” - anh Nguyễn Văn Hùng một phu xích lô tâm sự.

Chính họ với cách nói chuyện rất dễ nghe và thường xuyên giao lưu với đủ các loại khách nên họ làm “xiêu lòng” khách khi vừa đặt chân lên xe. So với những nơi khác, Huế là thành phố du lịch quanh năm không theo mùa vụ.

Khách du lịch trong và ngoài nước thường tập trung đến Huế nhiều nhất là vào dịp hè, khi Huế đang ở mùa nắng. Tuy nhiên, mùa mưa Huế dẫu có buồn não ruột vẫn có sức hút khách kì lạ.

“Không có trình độ không đạp xích lô thì cũng làm phụ hồ. Nghề nào cũng có cái cực của nó. Nói vậy chứ cả 5 miệng ăn nhà tui đều trông chờ vào từng cuốc xe đấy” - bác Trần Văn Minh, phường Phú Hội cười “hắt ra” khi kể về công việc hàng ngày của mình.

Mỗi tổ xích lô được “liên doanh” bởi 10 - 15 bác phu để tiện việc làm ăn. Từ màu sơn xe, đến phong cách phục vụ đều thống nhất không để lẫn lộn với các nhóm khác. Đến đây ta không thấy sự cạnh tranh, giành giật khách mà bắt gặp những tiếng mời chào lịch sự.

Ngoài các tổ xích lô được thành lập tự phát thì các nhà hàng, khách sạn, bến xe, chợ đò đều có đội xích lô riêng của mình. Các công ty du lịch lớn như: Hương Giang, Đông Ba, Ga Huế... đều có đội xích lô phục vụ khách khi cần.

Để phục vụ chuyên nghiệp khi gia nhập tổ, các bác xích lô được tham dự lớp tập huấn và được phát những cuốn tài liệu nhỏ dạy cách giao tiếp đơn giản bằng một số thứ tiếng nước ngoài.

Các tổ xích lô thường phục vụ theo ca cho các khách sạn lớn hoặc cho những chương trình huy động của thành phố. Trừ những giờ “cao điểm” đó, các “bác xế” có thể tự do phục vụ khách với giá từ 30 - 40 ngàn đồng/1 giờ, xe có thể lên đến 2 - 3 người.

"Cặp bồ" phố Tây

Huế từ lâu đã trở thành điểm du lịch lí tưởng của du khách và cũng từ lâu trong lòng Cố Đô tồn tại những khu phố Tây ba lô. Theo thống kê của Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Thừa Thiên Huế, mỗi năm Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế.

Cùng với sự tấp nập đổ về Cố đô của khách Tây thì ở những con đường như: Lê Lợi, Đội Cung, Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu… khách sạn nhà hàng kiểu Tây mọc lên như nấm tạo thành một khung cảnh Tây ngay trong lòng người Việt. Đến các khu vực này người ta dễ dàng tìm món ăn hợp khẩu vị từ các nước châu Âu...

Bắt nhịp với cuộc sống ấy các bác phu xe cũng biết cách đến “ve vãn” khách rất lịch sự. Phố Tây trở thành điểm làm ăn lí tưởng của nhiều bác xích lô.

Phu xe Nguyễn Văn Hải, phường Phú Hội bộc bạch: “Ngày làm ăn khá cũng kiếm được 50 - 70 nghìn đồng. Đạp xích lô chỉ lo vốn mua xe ban đầu còn lại là bán sức nuôi thân. Ngày nào mồ hôi ướt nhiều thì kiếm được nhiều tiền, còn ít cũng kiếm được vài chuyến vừa đủ gạo nuôi con”.

Bằng nguồn vốn ngoại ngữ khá các bác phu xe “tự tin” đến các khu phố Tây phục vụ khách ngoại. Những quán nổi tiếng về lượng khách Tây tụ xuyên đêm như: DMZ, Ớt đỏ nằm trên đường Lê Lợi... đã trở thành nơi kiếm cơm của nhiều phu xe. Đa số khách Tây ở đây thường vui chơi xuyên đêm nên rất nhiều phu xe tìm đến mưu sinh.

Người nước ngoài thích đi xích lô vì độ an toàn và có thời gian ngắm cảnh cũng như thích xích lô vì sự chỉ dẫn tận tình của các bác phu xe. Người đạp xích lô cũng không ngần ngại làm luôn hướng dẫn viên du lịch vì sẽ có lúc gặp khách xộp bo 5 - 10 đô là có tiền nuôi cả nhà.

Chuyện tiền nong ở đây cũng không “cò kè bớt một thêm hai” như khách trong nước nên cứ đêm xuống các bác phu lại nườm nượp đổ về phố Tây.

Lê Phi