1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xét xử vụ mẹ kế sát hại con chồng bằng chất độc xyanua

(Dân trí) - Từ việc mâu thuẫn về việc phân chia tài sản thừa kế, người mẹ kế Nguyễn Thị Chinh thuê nhóm sát thủ máu lạnh ra tay dùng chất độc xyanua sát hại con chồng.

Xét xử vụ mẹ kế sát hại con chồng bằng chất độc xyanua - 1

Người mẹ kế cùng nhóm sát thủ máu lạnh
 
Trong vụ án này có 9 bị cáo, thì 8 bị cáo bị truy tố về tội “giết người”. Riêng bị cáo Nguyễn Trọng Minh (26 tuổi, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Ngoài người mẹ kế là chủ mưu trong vụ giết con chồng, thì 7 bị cáo khác cũng bị truy tố về tội “giết người” gồm: Dương Quang Thái, Nguyễn Sỹ Bắc, Nguyễn Duy Niêm, Đặng Anh Cương, Trần Quốc Việt, Lê Nguyên Trưởng, Bùi Văn Ninh.

Ngày 25/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Chinh (43 tuổi, trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên) về tội “giết người”.

Nạn nhân mà Chinh cùng đồng bọn ra tay sát hại chính là con trai riêng của chồng mình - anh Nguyễn Văn Nhường (34 tuổi, quê TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Anh Nhường là nhân viên Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ - Ngân hàng Techcombank, trụ sở đóng tại phố Bà Triệu (Hà Nội).  

Theo cáo trạng, hơn 20 năm trước, mẹ anh Nhường mất, bố anh đi bước nữa với bà Chinh. Năm 1990, bố và người mẹ kế của anh Nhường sinh được một con gái.

Trước khi mất vào tháng 3/2007, bố đẻ anh Nhường làm bản di chúc với nội dung cho toàn bộ diện tích 2 lô đất, 2 căn nhà cấp 4, 1 gian nhà 3 tầng xây dựng trên diện tích 2 lô đất đó chia đều cho 3 anh em trai của Nhường.

Di chúc khẳng định đây là tài sản riêng, có trước khi bố anh Nhường kết hôn với bà Chinh. Căn cứ vào bản di chúc thì bà Chinh và con gái không được hưởng tài sản gì và phải chuyển đi nơi khác ở.

Sau cái chết của anh Nhường, phóng viên Dân trí, đã có mặt địa phương, nơi cư trú của anh Nhường để tìm hiểu vụ việc thì được biết, thời gian trước đây từ chuyện xích mích trong vấn đề phân chia tài sản thừa kế, bà Chinh đã khởi kiện anh Nhường ra TAND TP Thái Nguyên.

Tại đây người nhà anh Nhường cho hay, về vấn đề tranh chấp tài sản thừa kế giữa anh Nhường và người mẹ kế đã trải qua nhiều phiên tòa xét xử tại Thái Nguyên. Với phần thắng kiện thuộc về anh Nhường.

Mặc dù là người thắng kiện trong vụ việc tranh chấp phân chia quyền thừa kế, nhưng trong một lần từ Hà Nội về quê, anh Nhường và bà Chinh cùng gia đình đã ngồi “đàm phán”. Theo những người thân trong gia đình anh Nhường cho biết, thì anh Nhường đã đồng ý phân chia quyền thừa kế đều cho cả 4 anh em, trong đó có phần của người em gái là con riêng của bà Chinh và bố anh Nhường.

Nhưng do sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nên anh Nhường tự nguyện nhượng lại phần đất của mình cho 3 anh em. Kèm theo một điều kiện, 3 anh em phải trả cho anh Nhường với một số tiền tương đương giá trị của mảnh đất để anh Nhường có tiền về Hà Nội tạo dựng cuộc sống riêng.

Tưởng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nhưng sau một thời gian ngắn anh Nhường trở về Hà Nội thì đã bị một nhóm sát thủ ra tay đầu độc bằng chất độc xyanua.

Vụ việc được phát hiện vào một buổi sáng tháng 8/2010, người dân sống ở khu vực dốc Dây Diều, (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội), đã nhìn thấy thi thể một người đàn ông nằm bất tỉnh bên vệ đường, miệng sùi bọt màu trắng đục.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định, vụ án lúc đó tưởng chừng sẽ là bí ẩn nhưng đã được các chiến sĩ Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45, CA TP Hà Nội) nhanh chóng phá án.

Theo cáo trạng của VKS, tối tháng 7/2010, sau khi được móc nối qua nhiều người, Dương Quang Thái đã nhờ được Nguyễn Duy Niêm (31 tuổi, ở Hải Phòng) đồng ý ra tay sát hại anh Nhường với số tiền được bà Chinh thuê là 100 triệu đồng.

Sáng 24/8/ 2010, sau khi được bà Chinh “chỉ điểm”, các đồng phạm đã theo sát và ép anh Nhường lên một chiếc taxi rồi chở thẳng về khu vực địa phận dốc Dây Diều (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Dọc đường đi, chúng nhiều lần khống chế, ép anh Nhường phải uống chai nước đã pha sẵn chất độc xyanua. Sau khoảng 30 giây, thấy anh Nhường không cử động, toàn thân người mềm nhũn, hai bên mép tràn dịch, chúng đã vứt chai bên vệ đường hòng phi tang. Khi xe chạy đến dốc Dây Diều, thuộc địa phận Sóc Sơn, chúng vứt nạn nhân xuống vệ đường.

Tại phiên tòa ngày 25/5, Hội đồng xét xử mất khá nhiều thời gian để thẩm vấn các bị cáo, nhất là bị cáo Chinh luôn trả lời vòng vo khiến các thành viên trong hội đồng xét xử phải liên tục cắt lời. Bước đầu, bị cáo Chinh đã thừa nhận là chủ mưu chính trong vụ án này, trực tiếp liên hệ với Thái và đưa tiền để thuê người sát hại anh Nhường. Chính bị cáo Chinh đã đưa ảnh chân dung, số điện thoại của anh Nhường cho nhóm tội phạm thực hiện vụ giết người.

Nhưng cũng ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Chinh lại phản cung, bị cáo Chinh cho rằng cáo trạng đã truy tố oan cho mình. Khi HĐXX truy vấn thì bị cáo Chinh lại nói là mình đã bị đánh đập, ép cung nên mới khai nhận như vậy. 

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 27/5.

Hồng Ngân