Đà Nẵng:

Xe chở nước ngọt lật nhào giữa đường, không ai “hôi của”

(Dân trí) - Vào khoảng 12h ngày 2/4, tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), một chiếc xe tải chở nước ngọt đã bị lật nhào khiến nhiều thùng nước ngọt bị đổ tràn ra đường. Tuy nhiên, không có tình trạng “hôi của” xảy ra.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, anh Phạm Hoàng Trị (21 tuổi, quê Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển chiếc xe tải mang BKS 43S-5527 chở nước ngọt đi từ hướng Quảng Nam ra quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng); khi đến đoạn đường thuộc địa phận tổ 33, phường Hòa Xuân thì gặp một chiếc xe tải chở đất lưu thông hướng khu dân cư Hòa Châu đi ra. Quá bất ngờ và sợ đâm vào chiếc xe tải kia nên anh Trị đã lập tức đánh tay lái vào bên đường khiến chiếc xe tải lật nhào.

Chiếc xe tải bị lật nhào, nhiều thùng nước ngọt đổ tràn ra đường
Chiếc xe tải bị lật nhào, nhiều thùng nước ngọt đổ tràn ra đường

Vụ tai nạn làm anh Trị bị thương và chảy máu nhiều ở tay. Anh đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tuy nhiên, không có ai lao vào hôi của
Tuy nhiên, không có ai lao vào "hôi của"

Tại hiện trường, chiếc xe tải 43S-5527 lật nằm ngang, khoảng 150 thùng nước ngọt đổ tràn ra đường. Tuy  đoạn đường này có nhiều người lưu thông nhưng tình trạng “hôi của”.

Ngay sau đó, lực lượng công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường xử lý và điều tra vụ việc.

Khánh Hồng