1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe bạc tỷ gây tai nạn kinh hoàng trên đường Yên Phụ

(Dân trí) - Khoảng 23 giờ 15 phút tối qua, 5/12, một chiếc xe hiệu Porsche Cayenne mang BKS 29Z-5217 màu đen dường như trong trạng thái “mất kiểm soát” đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy và bỏ chạy. Tuy nhiên, lốp bánh trước bị nổ khiến cuộc tháo chạy bất thành.

Có mặt tại hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra được ít phút, trước mắt chúng tôi là 3 chiếc xe máy nằm lăn lóc giữa lòng đường, trên vỉa hè trải dài trên đoạn phố gần 1 cây số. Tại khu vực trước cửa khách sạn Sofitel Plaza (số 2 đường Yên Phụ, Hà Nội), chiếc xe máy Future Neo mang BKS 29X9-9653 rúm ró với toàn bộ phần đuôi xe bị gập, dính liền với phần bánh trước, toàn bộ đuôi xe nát vụn. Cách đó chừng 10m là chiếc Wave Alpha BKS 29M1-0253 cũng trong tình trạng hư hỏng khá nặng.

 

Theo lời một nhân chứng đề nghị giấu tên, khi người này đang đứng trên tầng 2 của khách sạn đã thấy chiếc xe Porsche mang BKS 29Z-5217 lao với tốc độ khá nhanh, quệt vào vỉa hè phía ngã tư Yên Phụ - Nghi Tàm. Dường như bị mất tay lái, chiếc xe lao thẳng về phía chiếc Wave Alpha, hất tung người cầm lái chiếc xe này xuống vệ đường.

 

Vẫn với tốc độ như vậy, chiếc xe tiếp tục lao thẳng vào chiếc Future Neo đang lưu thông cùng chiều. Người nam giới nằm rệ bên vệ đường, máu chảy lênh láng. Người phụ nữ, có thể do dắt hoặc bám được lên nắp capo xe nằm “rơi” cách đó chừng 8m sau khi chiếc Porsche bật tung một cột biển báo giao thông.

 

Xe bạc tỷ gây tai nạn kinh hoàng trên đường Yên Phụ  - 1
Cú va chạm mạnh đến mức, chiếc cột biển báo giao thông bị cong gập và văng xa tới hơn 5m. 

 

Điều đặc biệt trong lời kể của nhân chứng này, khi chạy xuống khu vực chiếc xe gây tai nạn, người này vẫn nhìn thấy một người phụ nữ và người thanh niên ngồi trong xe nhìn ra với ánh mắt khá bình tĩnh. “Nếu không giữ được bình tĩnh, chắc chắn người cầm lái không thể thực hiện một loạt thao tác lùi xe sau khi đã đâm gãy gục biển báo giao thông”, người này nhận định.

 

Một người lái xe ôm khu vực này phát hiện vụ tai nạn đã bỏ xe, chạy tới ghi nhận biển số xe, tuy nhiên, lúc này người cầm lái tiếp tục cài số bỏ chạy về phía dốc Hàng Than. Đến đoạn đường cách vụ tai nạn thứ nhất và thứ hai chừng 800m, chiếc xe, cũng vẫn với tốc độ khá nhanh tiếp tục “húc” thẳng vào một chiếc xe Honda PS khác (không có BKS) lúc này đang chở hai người. Người thanh niên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, người phụ nữ bị văng ra khá xa. Chiếc xe Honda PS sau cú va chạm trời giáng chỉ còn lại như một đống sắt vụn với toàn bộ phần nhựa đã vỡ nát, động cơ rơi rụng.

 

Xe bạc tỷ gây tai nạn kinh hoàng trên đường Yên Phụ  - 2
 

 

12 giờ 05, chúng tôi có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây, hai nạn nhân đi trên chiếc xe Honda PS đang được cấp cứu. Ông Nguyễn Văn Kim - bố của nạn nhân Lan cho biết: Nguyễn Hữu Minh (SN 1983) và Nguyễn Thu Lan (SN 1985) trú tại 29 Lê Gia Định, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng đang trên đường về nhà. Chị Lan đang trong tình trạng hôn mê bác sĩ đang theo dõi, có thể phải mổ, anh Mạnh bị choáng.

 

Quay ngược trở lại Công an phường Nguyễn Trung Trực, nhóm phóng viên tiếp tục chờ đợi bên vệ đường sau khi cán bộ tại đây đề nghị phóng viên… không được ngồi trong phòng tiếp dân. Đến 3 giờ 15 phút ngày 6/12, hai người ngồi trên chiếc xe Porsche được đưa ra khỏi Công an phường Nguyễn Trung Trực, lao về hướng Đội CSGT số 2 tiếp tục ghi lời khai, phục vụ công tác điều tra.

 

Điều đặc biệt là tại đây, hai người được xác định ngồi trên chiếc xe Porsche Cayenne mang BKS 29Z-5217 có tên Phạm Tuấn Khanh (SN 1972) trú tại khu tập thể Thành Công và Lương Thu Hương (SN 1982) trú tại ngõ Khâm Thiên, không ai thừa nhận “mình là người cầm lái” chiếc xe gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.

 

Phúc Hưng