1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Tĩnh:

Xác chết tại hạ nguồn sông Rác là người đi săn

(Dân trí) - Ngay trong đêm qua 3/8, tung tích và nguyên nhân cái chết của 1 người tại hạ nguồn sông Rác (địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) đã được làm rõ. Đáng chú ý nạn nhân chết do súng bị cướp cò khi đeo trên vai đi săn thú.

Công an huyện Cẩm Xuyên xác định nạn nhân là anh Hoàng Văn Trung (SN 1979, quê gốc Cẩm Phả, Quảng Ninh) hiện đang sinh sống cùng vợ, con tại TP Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, khoảng 7h sáng ngày 3/8, Trung cùng hai người bạn là Trần Hữu Huề và Nguyễn Văn Hùng (trú xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) mang súng 2 nòng tự chế vào trại anh Nguyễn Khâm Thịnh (SN 1977, xã Cẩm Minh) để săn thú.

Trong khi 3 người còn lại đang chuẩn bị bữa ăn sáng thì Trung một mình vác súng đi bởi anh phát hiện ở lưu vực hồ sông Rác có một bầy khỉ. Đi được một lúc thì Huề, Hùng và Thịnh nghe tiếng nổ của súng từ phía trong rừng. Sau tiếng nổ cả tiếng đồng hồ không thấy Trung nên cả 3 thanh niên nói trên bắt đầu tỏa đi tìm bạn.

Đến đầu giờ chiều họ phát hiện được Trung nằm gục với vết thương chảy từ phần cổ. Lúc này Trung đã chết.

Thông qua lời khai của những người bạn và xác minh tại hiện trường, cơ quan điều tra kết luận, Hoàng Văn Trung tự gây ra cái chết của chính mình. Theo đó, nhiều khả năng trong khi di chuyển Trung vấp ngã khiến khẩu súng đeo sau người cướp cò, bị đạn bắn xuyên cổ.

Ngay trong đêm hôm qua, người nhà nạn nhân đã có mặt ở hiện trường xin được đem xác nạn nhân về quê an táng mà không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Văn Dũng - Bình Yên