1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vượt suối sâu mang hàng cứu trợ đến xã biên giới bị chia cắt

(Dân trí) - Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã tiếp cận được với vùng lũ Mường Lát (Thanh Hóa). Tuy nhiên, từ trung tâm huyện đi các địa phương để tiếp tế cho bà con nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng và bà con nhân dân phải gùi hàng vượt suối để tiếp tế vùng bị chia cắt.

Vượt suối sâu mang hàng cứu trợ đến xã biên giới bị chia cắt

Chiều ngày 11/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hiện nay, quốc lộ 15C lên huyện đã cơ bản thông tuyến tạm thời. Tuy nhiên, giao thông về các xã và các bản làng còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, hiện còn bản Ón, xã Tam Chung chưa thể đi xe máy vào được.

Đối với tuyến đường lên xã Mường Chanh, tỉnh đang chỉ đạo ngành giao thông tiến hành thông tuyến cả đêm, cố gắng đến tối mai (ngày 12/9) sẽ lên được xã này.

Gùi gánh hàng cứu trợ về với bà con
Gùi gánh hàng cứu trợ về với bà con

Đến thời điểm này, huyện Mường Lát đã tiếp nhận được 30 tấn gạo cứu trợ, hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết... để tiếp tế cho nhân dân và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5.

Đã hơn 10 ngày sau khi cơn lũ quét qua, xã biên giới Mường Chanh, huyện Mường Lát vẫn bị chia cắt, cách duy nhất để đem hàng cứu trợ đến địa phương này là đi bộ trên con đường bị sạt lở ven sườn núi rồi băng qua suối bằng bè mảng.

Do đường giao thông đang bị chia cắt, nhiều nơi chưa thể đi xe máy nên phải gùi, gánh hàng cứu trợ
Do đường giao thông đang bị chia cắt, nhiều nơi chưa thể đi xe máy nên phải gùi, gánh hàng cứu trợ

Xã Mường Chanh có 800 hộ, với khoảng hơn 3.500, nằm cách thị trấn Mường Lát hơn 30km, là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ gây ra với 1 người chết, 24 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 47 hộ dân phải sơ tán, đường bị sạt lở khắp nơi.

Tuyến đường giao thông duy nhất đến địa phương này bị sạt lở nhiều chỗ. Các lực lượng chức năng như phải dùng xe máy chở từng bao hàng, thùng mì tôm đến khu vực giáp ranh giữa xã Mường Chanh và xã Quang Chiểu. Từ đây, hàng cứu trợ được người dân, các chiến sĩ công an, bộ đội gùi, vác trên vai qua quãng đường sạt lở, thậm chí lội qua suối chảy xiết.

Vượt suối mang hàng cứu trợ đến với bà con vùng chịu thiệt hại mưa lũ
Vượt suối mang hàng cứu trợ đến với bà con vùng chịu thiệt hại mưa lũ

Ông Lê Thế Thọ, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh cho phóng viên Dân trí biết: Cầu tràn Na Chừa đã bị lũ cuốn trôi đứt hẳn. Nhiều con suối nước vẫn chảy xiết.

Cũng theo ông Thọ, những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an và dân quân tự vệ xã Mường Chanh, đến thời điểm này, xã đã nhận được 5 tạ gạo, 200 thùng mì tôm đầu tiên và đã tiếp tế cho bà con.

Tại các vị trí qua suối, phải làm dây néo, đồng thời, xã chỉ đạo lực lượng dân bản, công an, dân quân đóng bè để đi qua lấy xăng và các nhu yếu phẩm. Do giao thông còn bị chia cắt, hiện các nhu yếu phẩm còn thiếu thốn.

Con đập tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh bị lũ cuốn trôi
Con đập tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh bị lũ cuốn trôi
Lội suối mang hàng cứu trợ
Lội suối mang hàng cứu trợ
Mường Chanh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
Mường Chanh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
Đường giao thông đến nhiều bản làng còn bị chia cắt
Đường giao thông đến nhiều bản làng còn bị chia cắt
Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn
Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn
Có những nơi vách đá lởm chởm
Có những nơi vách đá lởm chởm
Nhiều thôn bản trên địa bàn huyện Mường Lát chỉ có cách đi bộ mới tiếp cận được
Nhiều thôn bản trên địa bàn huyện Mường Lát chỉ có cách đi bộ mới tiếp cận được
Người dân phải băng rừng để vào các bản làng
Người dân phải băng rừng để vào các bản làng

Duy Tuyên