Bình Định:

Vụ truy sát tài xế xe cấp cứu: “Giang hồ” trong bệnh viện?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một đối tượng ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, dùng hung khí hành hung, đập vỡ kính xe cứu thương để… giành chở người chết xảy ra ngày 10/8, có những người khác lên tiếng tố chính họ đã từng là nạn nhân của "vấn nạn" này.

Không phải vụ đầu tiên

Ngày 16/8, Đại tá Lê Thanh Hà - Trưởng Công an huyện Phù Mỹ - cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc 1 thanh niên dùng đá đập vỡ kính xe cứu thương mang BKS 76B 005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) do ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) là chủ xe kiêm tài xế, xảy ra hôm 10/8 tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.


Một người cầm hung khí định chém tài xế Tuấn tại Nhà Tang lễ Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Một người cầm hung khí định chém tài xế Tuấn tại Nhà Tang lễ Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định).

“Qua xác minh ban đầu, đúng là có việc một số người ngăn cản xe cứu thương không cho chở người, trong đó có thanh niên dùng đá đập vỡ kính xe cứu thương. Hiện chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin và đang điều tra xác minh. Quan điểm của chúng tôi là quyết tâm xử lý nghiêm minh, nếu vi phạm đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự”- Đại tá Hà khẳng định.

Qua tìm hiểu của phóng Dân trí, không riêng trường hợp của ông Tuấn, lâu nay con trai ông Huỳnh Kim Tạo (trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ - cán bộ phòng y tế) vẫn hành xử rất côn đồ với những lái xe "lạ" vào Trung tâm Y tế Phù Mỹ chở bệnh nhân.

Khoảng đầu tháng 2/2016, anh Nguyễn Thế Duy (ở thị trấn Phù Mỹ) - chủ một công ty vận tải du lịch lớn ở thị trấn Phù Mỹ - có người thân bị tai nạn giao thông, được đưa đến Trung tâm Y tế Phù Mỹ cấp cứu.

Thấy người thân bị nặng, gia đình lo lắng xin chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chụp phim. Anh Duy kể, anh cho lái xe của gia đình xuống Trung tâm Y tế Phù Mỹ để chở bệnh nhân đi thì bị người của nhà xe Mười Tạo ngăn cản, hăm dọa, không cho đi.

Ông Tuấn chỉ vào vết vỡ kính xe cứu thương do con ông Tạo và một thanh niên khác đập
Ông Tuấn chỉ vào vết vỡ kính xe cứu thương do con ông Tạo và một thanh niên khác đập

“Lúc đó, mấy đứa em xô người nhà xe Mười Tạo ra để đưa bệnh nhân vào Quy Nhơn. Sau đó, con trai ông Tạo kéo một đám thanh niên vào tận Quy Nhơn hẹn gặp để xử tôi nhưng khi vào thấy anh em gia đình tôi đông nên không dám làm gì.

Cách 10 ngày sau, khi tôi đang rửa xe trước cổng nhà thì 2 thanh niên bịt mặt xông lại đâm ngay lưng 2 và 1 nhát xượt mang tai. Tôi rất bức xúc, nhưng sau đó con ông Tạo điện thoại xin lỗi nói do say nên làm liều nên tôi cũng bỏ qua không làm lớn chuyện trình báo công an” - anh Duy kể lại.

Hay trường hợp của ông Tý (ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) vào Trung tâm Y tế Phù Mỹ chở bệnh nhân, cũng bị cha con ông Tạo đe dọa, hành hung.

“Việc Trung tâm Y tế Phù Mỹ cho hợp đồng đấu giá chở bệnh nhân với nhà xe Mười Tạo là không nên. Cứ để gia đình bệnh nhân nào có xe để họ tự đi, còn nhà nào không có xe thì tùy họ lựa chọn. Giả sử trường hợp đau đang hấp hối mà không cho đi giằng co qua lại mất thời gian, mà cứu mạng người có khi tính bằng giây. Từ khi nhà xe Mười Tạo hợp đồng trong bệnh viện thì có khách gọi chở tôi cũng không đi, chỉ trường hợp là người thân trong gia đình” - anh Duy nói.

Bản hợp đồng “tiếp tay” cho hành vi côn đồ?

Làm việc với phóng viên, ông Châu Tấn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ cung cấp bản hợp đồng dịch vụ vận chuyển nạn nhân giữa Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ do ông Đỗ Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm (đại diện bên A) ký với hộ kinh doanh là bà Phạm Thị Tình (vợ ông Tạo, đại diện bên B). Thời hạn hợp đồng 2 năm: từ ngày 18/8/2014-18/8/2016, với tổng giá trị hợp đồng là 228 triệu đồng.


Nhà xe Mười Tạo dựng nhà ở làm điểm giao dịch ngay tại khuôn viên Trung tâm Y tế.

Nhà xe Mười Tạo dựng nhà ở làm điểm giao dịch ngay tại khuôn viên Trung tâm Y tế.

Chiếu theo hợp đồng trên, nhà xe Mười Tạo có quyền lợi được ưu tiên vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên có nhân viên y tế hộ tống, khi xe bệnh viện không vận chuyển; được quyền chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà, theo yêu cầu của bệnh nhân.

Thế nhưng, chính hợp đồng “độc quyền” này là tấm "lá chắn" giúp nhà xe Mười Tạo tự tung tự tác, lộng hành trong bệnh viện. Bất kỳ xe cấp cứu lạ nào vào đây đều bị ngăn cản, hăm dọa, thậm chí bị hành hung bằng hung khí.

“Tôi có nghe dư luận bức xúc nhiều lần nói nhà xe Mười Tạo ngăn cản, giành giật bệnh nhân với nhà xe khác. Nói chung, ông Tạo cũng lung tung lắm nên nhiều lần tôi nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng đâu lại vào đó. Sắp tới hết hợp đồng, Trung tâm kiên quyết không cho gia đình ông Tạo hợp đồng vận chuyển bệnh nhân nữa” - ông Khoa nói.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) - cho biết huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan pháp luật làm rõ có hay không vấn đề báo chí nêu. Nếu có thì cơ quan pháp luật xử lý nghiêm, bất kể người đó là ai.

UBND huyện giao cho Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội kiểm tra lại có hay không việc hợp đồng dịch vụ giữa ông Tạo với Trung tâm y tế Phù Mỹ, nếu có chấm dứt ngay hợp đồng đó; đồng thời chấn chỉnh tình trạng ra vào Trung tâm y tế làm các dịch vụ mà nhà nước chưa cho phép.

Đặt vấn đề về việc ông Tạo hiện là cán bộ Phòng Y tế huyện nhưng lại làm dịch vụ bên ngoài có sai với quy định, ông Dũng nói: “Nếu ngoài giờ hành chính ông Tạo làm thì huyện không can thiệp, nhưng trong giờ hành chính ông Tạo làm thêm là hoàn toàn sai. UBND huyện cũng có nghe dư luận phản ánh ông Tạo có đi làm việc ngoài trong giờ hành chính. Huyện đã chỉ đạo Trưởng phòng Y tế chấn chỉnh ngay”.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 15/8, tại Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý các dịch vụ thuê bên ngoài vào bệnh viện, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhắc đến vụ việc lộn xộn ở Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Bộ trưởng khẳng định, để xảy ra sự việc này, những người đứng đầu các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin trên đến bạn đọc.

Doãn Công