1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Vụ truy sát tài xế xe cấp cứu: Do say quá?

(Dân trí) - “Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do con trai tôi say quá, cản không được. Con tôi hư thì tôi chịu, chứ tôi không dính dáng gì hết”, ông Huỳnh Kim Tạo - người được cho là có tham gia vào vụ truy sát tài xế xe cấp cứu, đập vỡ kính xe để giành chở người chết - cho biết.

Liên quan đến vụ việc một số người ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) truy sát tài xế xe cấp cứu để giành chở người chết do bệnh viện trả về, ngày 15/8, Đại tá Lê Thanh Hà - Trưởng Công an huyện Phù Mỹ - xác nhận có sự việc một số người, trong đó có một thanh niên, dùng đá đập vỡ kính xe cấp cứu.

“Công an huyện đang vào cuộc xác minh. Quan điểm của chúng tôi là quyết tâm xử lý nghiêm minh, nếu vi phạm đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Hà khẳng định.

Ông Tuấn (quê Quảng Ngãi) chỉ vào vết bể kính xe do cha con ông Tạo đập
Ông Tuấn (quê Quảng Ngãi) chỉ vào vết bể kính xe do cha con ông Tạo đập

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, trú TP Quảng Ngãi), chủ xe kiêm tài xế xe cứu thương mang BSK 76B 005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, ông Tạo và con trai ông đã điện thoại xin lỗi và bảo tôi vào Bình Định để giải hòa, bồi thường nhưng tôi chưa đồng ý vì sợ thù hằn rồi dẫn đến đâm chém”.

Trong khi đó, ông Tạo trần tình: “Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, cháu Huỳnh Phát Tài - con tôi hư thì tôi chịu, chứ tôi không dính dáng gì hết. Con trai tôi say quá, cản không được và có 1 thằng bạn con trai tôi tham gia đập kính xe của ông Tuấn. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã liên lạc với ông Tuấn, nếu xe hư sửa lại hết bao nhiêu tôi sẽ gửi tiền bồi thường”.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, ngày 10/8, ông Nguyễn Đức Tuấn cùng với 1 tài xế điều khiển xe cứu thương BSK 76B 005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) vận chuyển thi thể một bệnh nhân về quê ở Thanh Hóa theo đề nghị của một người quen.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Tạo (ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) đã đến ngăn cản, hăm dọa không cho xe cứu thương của ông Tuấn chở thi thể về.


Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định), nơi ông Tạo cấm các xe cứu thương lạ hoạt động.

Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định), nơi ông Tạo "cấm" các xe cứu thương lạ hoạt động.

Mặc dù ông Tuấn giải thích là người quen nhờ chở nhưng ông Tạo không chịu và còn hăm dọa rồi bỏ đi. Một lát sau, ông Tạo điều khiển ô tô đến, chở theo con trai là Huỳnh Phát Tài và một người nữa cầm dao, rựa đến đuổi đánh ông Tuấn, người nhà nạn nhân và đập bể kính, chém nhiều nhát dao lên xe cấp cứu của ông Tuấn.

Doãn Công