Vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam: Chuyến xe định mệnh của 2 mẹ con

Quốc Triều

(Dân trí) - Bà M. và cậu con trai cùng lên chuyến xe định mệnh để rồi cả hai mãi mãi không thể trở về. Họ là 2 trong số 8 nạn nhân người Quảng Ngãi tử vong trong vụ tai nạn tại Quảng Nam vào sáng 14/2.

 Ngồi ở góc nhà, ông Nguyễn Văn Luận (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) thất thần nhìn thi thể vợ và cậu con trai. Bên ngoài, người dân thôn Thu Xà lặng lẽ giúp ông Luận lo tang lễ cho vợ và con trai Nguyễn Trần Hữu T. (25 tuổi).

Nguyễn Trần Hữu T. là công nhân Khu kinh tế Dung Quất. Tuần trước, vết thương cũ ở đầu gối tái phát, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Chưa vợ con nên T. nhờ mẹ cùng đi Đà Nẵng chăm sóc. Sáng 14/2, họ lên đường rồi gặp nạn tại Quảng Nam.

"Mới tờ mờ sáng, xe đã đến đón hai mẹ con. Nó đi còn nói với tôi tầm 10 ngày, khi vết thương lành sẽ về với ba. Vậy mà hai mẹ con nó đi luôn rồi", ông Luận nói.

Vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam: Chuyến xe định mệnh của 2 mẹ con - 1

Ông Luận như người mất hồn khi nhận tin vợ và cậu con trai tử vong (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Luận và bà M. chỉ có một mình T.. Cậu con trai không muốn xa gia đình nên xin việc làm ngay tại Quảng Ngãi để ở với ba mẹ. Chàng trai trẻ luôn vui vẻ nói đùa là niềm an ủi tuổi già của vợ chồng ông Luận. Vậy mà sáng nay, cả hai mẹ con đã cùng nhau ra đi.

Ngay từ sáng sớm, ông Võ Văn Thanh sang hỗ trợ nhà ông Luận lo tang lễ. Ông Thanh cho biết, sáng sớm còn gặp T. cùng mẹ và người hàng xóm đứng trước nhà đợi xe. T. và ông Thanh còn trò chuyện cười đùa vui vẻ.

"Cả xóm nghe tin mà rụng rời. Mẹ con thằng T. mất rồi, còn người hàng xóm đi cùng thì bị thương đang cấp cứu ngoài Quảng Nam. Khủng khiếp quá!", ông Thanh nói.

Chuyến xe gặp nạn do tài xế Phạm Đức Hậu (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) điều khiển chở 19 hành khách. Họ đa phần là người dân xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa) ra TP Đà Nẵng khám bệnh. Trong số 8 người tử vong có cả tài xế Phạm Đức Hậu.

Vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam: Chuyến xe định mệnh của 2 mẹ con - 2

Cảnh tang thương tại nhà của tài xế Phạm Đức Hậu (Ảnh: Quốc Triều).

Ngoài 70 tuổi, ông Phạm Tuấn Ánh - cha tài xế Hậu, phải chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Theo ông Ánh, anh Hậu làm tài xế hơn 20 năm qua. Siêng năng làm ăn nên anh Hậu tích cóp để đổi xe lớn hơn chạy dịch vụ.

Khoảng hơn 8 năm trước, anh Hậu bắt đầu đưa đón người dân đi Đà Nẵng khám bệnh. Những chuyến xe như thế bắt đầu từ 3h giờ sáng, khoảng 13h sẽ quay đầu về Quảng Ngãi. Là tài xế chở người bệnh, lại là cha của 3 con nên anh Hậu luôn chạy xe rất cẩn thận.

"Nó chạy xe mấy chục năm rồi nên cẩn thận lắm. Vậy mà sáng nay lại gặp nạn. Người mất, người bị thương đau xót quá", ông Ánh nói và thầm cầu mong những nạn nhân bị thương sẽ vượt qua lằn ranh sinh tử.

Vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam: Chuyến xe định mệnh của 2 mẹ con - 3

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam làm 8 người Quảng Ngãi tử vong (Ảnh: Công Bính).

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 4h ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công (đường 129) và đường hậu cần cảng Tam Hiệp thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu điều khiển va chạm với ô tô đầu kéo BKS 92H-004.33, rơ-moóc BKS 92R-004.69 do tài xế Trần Minh Nhật (trú Quảng Nam) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 8 người tử vong, 12 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.