1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Vụ sản phụ chết oan tại Hà Tĩnh: Bác sỹ chối bỏ trách nhiệm

(Dân trí) - Trong cuộc tiếp xúc chính thức với PV Dân trí để làm rõ những tình tiết liên quan đến <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/7/132624.vip"> cái chết của chị Trương Thị Giang</a> tại Trung tâm y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh), bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng chỉ thừa nhận việc nhận tiền bồi dưỡng và khẳng định "tôi đã theo dõi rất sát" dù các bằng chứng về thái độ thiếu trách nhiệm đã khá rõ ràng.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng, Phó khoa sản Trung tâm y tế Kỳ Anh là người bị gia đình nạn nhân tố cáo phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của sản phụ Giang.

Bác sỹ chỉ công nhận việc nhận tiền bồi dưỡng

Theo lời tường trình của bác sỹ Hùng thì bệnh nhân vào viện lúc 9h sáng ngày 21/7. Chẩn đoán lúc vào, sản phụ chuyển sinh con so, thai 40 tuần, theo dõi đa ối. Do buổi sáng mất điện nên bác sỹ không kiểm tra bằng siêu âm được mà chỉ khám lâm sàng. Đến chiều có điện, bác sỹ cho kiểm tra thì đây là một trường hợp đa ối thực sự.

Đến khoảng hơn 19h, khi khám lại thì sản phụ chuyển dạ kéo dài, không tiến triển, có đa ối. Về góc độ chuyên môn việc chọc ối để giúp bệnh nhân chuyển dạ là đúng. Sau khi sản phụ rơi vào tình trạng nguy cấp bác sỹ đã theo sát bệnh nhân ra bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng không cứu được nữa.

Bác sỹ Hùng cũng cho biết, đây là trường hợp người quen không chỉ riêng với ông mà cả bệnh viện này. Vì mối thân tình đó mà ông Hùng đã nhận lời giúp đỡ. Với lời tường trình như thế, bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng khẳng định rằng: “tôi đã theo dõi rất sát, đầy đủ các quy trình và không có gì sai sót về chuyên môn”.

Tuy nhiên, bác sỹ Đào Đức Mậu - Giám đốc Trung tâm y tế Kỳ Anh khẳng định: dù đó là trường hợp thân quen và đã “bày binh bố trận” sẵn sàng cho việc mổ sản phụ, nhưng lẽ ra hôm ấy các bác sỹ phải chuyển bệnh nhân sớm lên tuyến trên. Khi đã nguy kịch thì phải nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện tỉnh.

Ngoài việc che giấu sự yếu kém trong chẩn đoán các giai đoạn chuyển biến sản phụ thì bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng còn che giấu thái độ thiếu trách nhiệm.

Thời gian qua trong quá trình tìm hiểu sự việc, ngoài cái chết oan uổng của sản phụ Trương Thị Giang phóng viên báo Dân trí còn nắm được một số thông tin rằng ở Trung tâm này còn có một số bệnh nhân, sản phụ khác cũng tử vong oan ức. Dù gia đình các nạn nhân đã liên hệ nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của bác sỹ nhưng không hiểu vì lý do gì mọi việc đã chìm xuồng.

Hơn ai hết, bác sỹ này thừa hiểu ngành y tế không có một quy định nào cho phép y, bác sỹ bỏ ra ngoài uống rượu, bia trong quá trình theo dõi bệnh nhân, thế nhưng buổi tối ngày 21/7, bác sỹ Hùng thản nhiên ngồi uống bia trước cổng bệnh viện. Thậm chí, dù người nhà sản phụ gọi nhưng bác sỹ lại coi thường, giao nhiệm vụ đó cho một y tá khác.

Cũng như bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng, các bác sỹ Nguyễn Tiến Phục và Thái Phong Vũ - những người liên đến sự việc - cũng từ chối trách nhiệm chuyên môn và thái độ phục vụ của mình.

Một trong những vấn đề khác đó là có hay không việc bác sỹ nhận tiền của người nhà sản phụ và cách giải quyết của Trung tâm nếu có việc này?

Bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng đã công nhận có nhận tiền của gia đình sản phụ, tuy nhiên, đó là do "người nhà dúi vào túi của bác sỹ" (!). Đây là một vấn đề rất quan trọng bởi theo dư luận nhân dân Kỳ Anh thì từ lâu ở Trung tâm này đã có một khoản luật “tiền trước chữa bệnh sau” (?).

Sẽ trả bác sỹ thiếu trách nhiệm cho sở y tế

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Đào Đức Mậu khẳng định, sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra để sớm có kết luận, ít nhất là cuối tuần này.

Trước mắt, Trung tâm đã tạm cho bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng nghỉ chuyên môn để tránh tâm lý lo sợ của bệnh nhân. Và, dù kết luận về trách nhiệm của bác sỹ này như thế nào thì trong thời gian tới Trung tâm sẽ thực hiện quyết định trả bác sỹ Hùng cho Sở y tế Hà Tĩnh nhằm góp phần củng cố lại niềm tin của người dân đối với đơn vị mình.

Văn Dũng - Minh San