Phú Thọ:

Vụ nổ kho pháo hoa: Vương vãi những tấm sắt nặng cả chục kg

(Dân trí) - Một ngày sau khi vụ nổ kho thuốc pháo hoa kinh hoàng tại nhà máy Z121, cả khu vực rộng lớn ở xã Khải Xuân và Võ Lao (Thanh Ba - Phú Thọ) chìm trong đau thương và đổ nát.


Hàng chục các hộ dân xung quanh bị đổ sập tường và hệ thống mái che, kính, mái tôn, sắt vương vãi khắp nơi. Nhiều cây cối bị cháy sém, vàng úa. Tiếng khóc ai oán vang lên khắp nơi, khuôn mặt ai cũng thất thần, bàng hoàng khi vừa thoát khỏi gang tấc tử thần. Hiện tại toàn bộ khu vực Võ Lao, Khải Xuân đã bị cắt điện, trường học trong khu vực xảy ra vụ nổ cũng tạm thời ngừng hoạt động. Nhiều người dân vẫn chưa dám quay về từ nơi sơ tán. Lực lượng công an, quân đội vẫn luôn túc trực và phong tỏa hiện trường. Tiếng còi cấp cứu rú lên ing ỏi khắp nơi. Cả khu vực bị bao trùm bởi không khí tang thương, đau buồn.

Không giấu được vẻ sợ hãi, thất thần, anh Hà Văn Cường (xã Khải Xuân - Thanh Ba - Phú Thọ) cho biết vừa từ nơi sơ tán trở về nhà để lấy thêm đồ. Theo anh Cường, vụ nổ pháo hoa kinh hoàng xảy ra vào lúc 7h45 ngày 12/10, bắt đầu bằng một tiếng nổ rất lớn, sau đó liên tiếp những tiếng nổ xé trời như bom và kéo dài đến gần 11h trưa mới dừng lại. Đất đá, kim loại văng vãi khắp nơi, mặt đất rung chuyển, quay cuồng.

Trên sân nhà còn vương vãi rất nhiều những mảnh kim loại nặng, có những tấm dài 3m và nặng đến cả chục kg: “Những thanh sắt này găm và vào nhà tôi trong tình trạng còn nung đỏ. Rất may gia đình tôi kịp thời trú ẩn nên không có thương vong gì về người...”. Anh Cường cũng cho biết mình bị khản đặc giọng do không may hít phải khói thuốc đen của vụ nổ.

Là công nhân làm trong nhà máy Z121, anh Mạnh không quên được giây phút đối mặt với tử thần: “Lúc đó tôi đang làm công trình trong nhà máy, thấy tiếng nổ rung chuyển trời đất, gần như toàn bộ mọi thứ bị đổ sập. Tôi cùng anh em cuống cuồng tìm cách chạy khỏi khu vực. Không nhìn thấy gì chúng tôi cứ chạy theo quán tính chỉ đến khi được xe cứu thương đưa đi khỏi hiện trường mới hoàn hồn là mình còn sống...”. Cũng theo anh Mạnh, hiện tại anh vẫn chưa biết tin tức gì của những người công nhân làm cùng dây chuyền hôm đó: “Tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu, có người con gái hô với theo tôi: “Cứu em với anh ơi” nhưng khi tôi quay lại thì chỉ thấy tiếng đổ rầm của đất đá. Cái khoảnh khắc ấy diễn ra trong tích tắch và đến giờ vẫn không thôi ám ảnh anh Mạnh.

Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đầu bị cuốn băng trắng anh Cao Minh Đức (Công nhân nhà máy Z121) gần như không thể nhớ nổi bất cứ chi tiết nào của vụ nổ. Hỏi gì anh cũng chỉ rơm rớm nước mắt: “Nhiều người chết lắm, tang thương lắm...”.

Trung tướng Lê Thanh Bình, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cho biết, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có công nhân bị chết 5 triệu đồng và mức 3 triệu đồng đối với mỗi công nhân bị thương. Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ đối với mỗi gia đình công nhân có người chết là 50 triệu đồng, gia đình người dân có người chết là 30 triệu đồng và gia đình có công nhân bị thương là 10 triệu đồng.

Cũng theo Trung tướng Lê Thanh Bình, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do thuốc pháo hoa tự bốc cháy, gây cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất.

Hà Trang – Trọng Trinh