1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ người dân trình báo thấy hổ trong rừng: Nghi là mèo rừng

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau nhiều lần khảo sát, tìm kiếm, cơ quan chức năng không thấy các dấu hiệu của hổ trong rừng ở Quảng Bình. Các chuyên gia nhận định, loài động vật mà người dân nhìn thấy có thể là mèo rừng.

Ngày 18/6, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI) và các lực lượng chức năng khảo sát khu vực nghi xuất hiện hổ trong rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh.

Đoàn khảo sát đã theo chân 2 người dân trình báo gặp hổ vào rừng, lưu lại tọa độ GPS nhằm phục vụ công tác kiểm tra. Qua nhiều lần tìm kiếm, khảo sát, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy được dấu vết nào của hổ.

Vụ người dân trình báo thấy hổ trong rừng: Nghi là mèo rừng - 1

Cơ quan chức năng cùng 2 người phụ nữ trình báo nhìn thấy hổ vào rừng xác minh vụ việc (Ảnh: Nhật Anh).

Một số chuyên gia nhận định, khả năng động vật mà 2 người phụ nữ nhìn thấy là cá thể mèo rừng vì loài mèo này có màu sắc gần giống với hổ, lông đen và đỏ xen lẫn.

"Tập tính của mèo rừng là thấy người sẽ bỏ đi. Khu vực rừng Đìu Đo, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh có số lượng mèo rừng lớn, nhiều lần đã được bẫy ảnh ghi lại. Loài động vật mà 2 người phụ nữ địa phương nhìn thấy có thể là mèo rừng, chứ không phải hổ", ông Quế nói.

Vụ người dân trình báo thấy hổ trong rừng: Nghi là mèo rừng - 2

Khu vực rừng nghi có hổ xuất hiện (Ảnh: Nhật Anh).

Các chuyên gia về động vật cũng cho rằng, tập tính của hổ mỗi lần nằm thường cà thân mình vào đất hoặc thân cây và sẽ để lại lông hoặc phân. Tuy nhiên, qua kiểm tra không có các dấu hiệu này.

Ngoài ra, tại xã Trường Sơn có nhiều trâu bò thả rông nhưng không ai báo mất trâu bò, đây cũng là một trong những yếu tố để tin rằng không có hổ xuất hiện.

Như Dân trí đã thông tin, vừa qua một số người dân tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trình báo phát hiện hổ trong rừng phòng hộ.

Theo chị Hồ Thị Vinh, trú xã Trường Sơn, vào ngày 3/6, chị cùng 3 phụ nữ khác vào khu vực rừng Đìu Đo, xã Trường Sơn lấy dây mây và giáp mặt với một con hổ lớn.

Chị Vinh sau đó đã chạy về lán, thông báo với người đi cùng là chị Hồ Thị Tha nhưng chị Tha không tin. Tuy nhiên, sau đó khi đi hái rau rừng về ăn, chị Tha cũng cho biết đã nhìn thấy con hổ.