1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM:

Vụ một gia đình bị tạt axit: Các nạn nhân nguy kịch

(Dân trí) - Sau hai ngày điều trị, các bác sĩ xác định 3 người trong gia đình anh Tuấn bị bỏng khá nặng, mù mắt. Trong đó, khả năng bình phục của các nạn nhân là khá mong manh.

Vụ một gia đình bị tạt axit: Các nạn nhân nguy kịch - 1
Tên Dũng với vết axit văng vào cổ bị bắt tại cơ quan công an quận Gò Vấp

Ngay khi cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp xác định và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ tại 274/10 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp) để tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Thông tin từ gia đình nạn nhân và Khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay, các nạn nhân của vụ tạt axit dã man này gồm: anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi); chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, vợ của anh Tuấn), bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi, con của vợ chồng anh Tuấn, chị Xuân) hiện đang bị bỏng khá nặng.

Tình trạng của các nạn nhân trên đến chiều tối 20/1 được xác định cụ thể; anh Tuấn bị phỏng 33% cơ thể, 13% độ sâu, ở vùng mặt, cổ, tay chân, miệng và 2 mắt. Chị Xuân bị phỏng 28% cơ thể, 22% độ sâu, ở đầu, mặt, cổ, thân, chân, tay, mắt phải, bé Bảo bị phỏng ở vùng ngực, lưng, 2 tay độ III, diện tích 12%. Mắt trái bị phỏng toàn bộ giác mạc, da mi 2 mắt đều phỏng. Riêng bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi, cùng là con của vợ chồng anh Tuấn) bị phỏng ở đùi nhẹ hơn đã được cho về để người thân chăm sóc.

Hiện anh Tuấn và chị Xuân đang được điều trị tại Khoa Bỏng – bệnh viện Chợ Rẫy. Bước đầu các bác sĩ tại đây xác định, ngoài các thương tích bên trên, tình trạng hiện tại của anh Tuấn khá nguy kịch, cả hai mắt đã bị mù, chị Xuân bị mù mắt bên phải.

Đối với trường hợp của bé Nguyễn Quốc Huy Bảo đã được chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 2 chăm sóc. Tuy nhiên, bị axit tạt trúng mặt, hai mắt của bé Bảo có dấu hiệu mù hoàn toàn. Hiện bé trai này đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại  phòng cách ly.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trần Tiến Dũng. Bước đầu tên Dũng khai nhận, do anh Tuấn thường xuyên chửi cha của Dũng nên có lần cha của Dũng đã treo cổ tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời. Kể từ đó Dũng ôm hận muốn tìm cách trả thù cả nhà anh Tuấn.

Ngày 18/1, tên Dũng đi mua 1 lít axit đổ vào ca và một lọ thủy tinh. Sau khi chuẩn bị “hàng” xong, đối tượng này mặc áo mưa, đeo kính, bịt khẩu trang rồi chạy xe máy đến gửi tại bệnh viện 175 rồi thuê xe đến trước nhà anh Tuấn. Lúc này, tên Dũng phát hiện anh Tuấn đang đứng bán hàng trước của nhà nên liền ập đến tạt thẳng ca axit vào mặt, người đói thủ.

Vụ một gia đình bị tạt axit: Các nạn nhân nguy kịch - 2
Bé Bảo bị bỏng nặng, mù 2 mắt đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh P.D

Hơn nửa lít axit bay thẳng vào anh Tuấn và bé Bảo đang đứng gần đó. Cả hai bố con bị chất axit làm chay nhiều chỗ trên cơ thể. Qua hoảng hốt anh Tuấn vùng chạy ra cửa phía sau. Chưa dừng lại ở đó, tên Dũng còn lao theo truy sát. Cùng lúc này chị Xuân chạy ra thì bị Dũng cầm lọ thủy tinh chưa axit bên trong tiếp tục tấn công.

Trong lúc cầm lọ tủy tinh để tấn công những người trong nhà anh Tuấn, tên Dũng bị axit văng vào cổ và tay. Sau khi gây án tên hung thủ bỏ chạy ra đầu hẻm, cởi bỏ ao mưa, kính, khẩu trang trốn thoát.

Riêng bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sau khi tên Dũng bỏ đi, bé Ngọc đi từ trên lầu bước xuống dẫm phải axit ngã xuống sàn nhà gây bỏng vùng đùi.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã tới khám nghiệm hiện trường thu giữ tang vật, gồm: 1 ca nhựa màu xanh cao 18 cm, 1 lọ thủy tinh cao 15 cm, một bộ quần áo mưa, một đôi găng tay dính nhiều axit…

Riêng tên Dũng sau 2 ngày lẩn trốn đã được gia đình đưa đến công an đầu thú. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên