1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ máy bay rơi: Đón người lính trở về!

(Dân trí) - 5h sáng ngày 12/7, chiến sĩ Nguyễn Đình Bình (SN 1991) đã yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Anh là 1 trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay trực thăng Mi 171 rơi tại Thạch Thất, Hà Nội.

Cái hôn cuối cùng dành cho mẹ qua điện thoại
 
5h sáng ngày 12/7, chiến sĩ Nguyễn Đình Bình (SN 1991) đã yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Anh là 1 trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay trực thăng Mi 171 rơi tại Thạch Thất, Hà Nội.

Linh cữu của anh được đồng đội đưa về quê hương trong đêm 11/7. Hàng nghìn người dân xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đón anh trong đêm.

5 ngày kể từ tai nạn định mệnh của con, bà Phạm Thị Nga - mẹ liệt sĩ Bình - vẫn không thể tin đó là sự thật. Bà bàng hoàng kể: “Buổi chiều trước hôm cháu đi, tôi thấy ruột gan bồn chồn, dự cảm sắp có chuyện chẳng lành. Mấy lần định gọi điện cho Bình nhưng lại thôi bởi biết nói gì với cháu đây? Cháu đang học tôi sợ nói cháu thêm lo. Những tâm sự đó tôi viêt hết vào cuốn số này.
 
Buổi chiều Bình gọi điện cho tôi, 2 mẹ con vẫn tâm sự đủ chuyện, Bình nói muốn gặp em Phương nhưng em đang đi học nên không gặp được. Cuối cuộc điện thoại cháu còn hôn tôi qua điện thoại và bảo sắp được gặp gia đình. Nào ngờ đó là cái hôn vĩnh biệt cuối cùng của cháu”, người mẹ kể bằng giọng đứt quãng.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Bình là con trai đầu trong gia đình có 2 anh em. Anh ra đi khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp ra trường. Trong trí nhớ của anh Lương Đình Ngọc, bạn học cũng là dượng của Bình, “Bình là người hiền lành ít nói, nhưng gặp được người tâm đầu hợp ý thì rất hay bộc bạch chia sẻ. Trước khi đi, chúng tôi vẫn còn cười nói vui vẻ vậy mà hôm nay phải nhìn Bình qua di ảnh, sao mà xót xa quá”.

Anh Bình còn có bà nội bị khiếm thị đã gần 90 tuổi. Đến giờ phút này, người nhà vẫn giấu bà tin Bình đã hy sinh. Mấy hôm không thấy cháu trai gọi điện hỏi thăm, bà vẫn nhắc bởi hầu như ngày nào anh Bình cũng gọi điện về cho bà nội.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi đón nhận linh cữu liệt sĩ Nguyễn Đình Bình về yên nghỉ tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Linh cữu của thiếu úy Nguyễn Đình Bình được đồng đội đưa về quê nhà trong đêm 11/7
Linh cữu của thiếu úy Nguyễn Đình Bình được đồng đội đưa về quê nhà trong đêm 11/7
Linh cữu của thiếu úy Nguyễn Đình Bình được đồng đội đưa về quê nhà trong đêm 11/7
Chị Phạm Thị Nga nghẹn ngào bên con trai lần cuối
Chị Phạm Thị Nga nghẹn ngào bên con trai lần cuối
Người nhà khóc nghẹn đón nhận linh cữu của liệt sĩ Nguyễn Đình Bình
Người nhà khóc nghẹn đón nhận linh cữu của liệt sĩ Nguyễn Đình Bình
 
Mong các chiến sĩ yên nghỉ
 
Cũng trong ngày hôm nay, lúc 13h30 ngày 12/7, tro cốt liệt sĩ Đỗ Văn Minh (SN 1992) được đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Trước đó anh đã được hỏa táng tại Đài Hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Vụ máy bay rơi: Xúc động phút giây đón anh trở về với đất mẹ
Liệt sĩ Đỗ Văn Minh yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lộc

Từ đầu giờ chiều, thời tiết Vĩnh Lộc nắng nóng oi bức nhưng không ngăn được dòng người từ khắp nơi đổ về nghĩa trang tiễn đưa người con dũng cảm của quê hương.

Tiễn đưa anh về với đất mẹ
Tiễn đưa anh về với đất mẹ
Tiễn đưa người lính dũng cảm

Đồng đội đưa hài cốt liệt sỹ Minh về với quê hương
Đồng đội đưa tro cốt liệt sĩ Minh về với quê hương

Những ngày qua, vì quá thương người con trai trẻ, mẹ của liệt sĩ Minh khóc cạn nước mắt, nhiều lúc ngất lịm. Đứng cạnh bình tro cốt của con, bố liệt sĩ Minh cố nén lòng mà không sao ngăn được dòng nước mắt. Mới ngày nào đứa con trai bé bỏng rời vòng tay ông lên đường làm một người lính, rắn rỏi và mạnh mẽ. Vẫn biết con hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, đầy trách nhiệm và tự hào, nhưng là một người bố ông vẫn không khỏi xót xa.

Một người hàng xóm tâm sự: “Vụ tai nạn máy bay đã để lại mất mát quá to lớn, những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng đều là những người còn quá trẻ. Họ đều là những người vừa bước qua tuổi hai mươi. Sự nghiệp, cuộc đời, cống hiến và cả tuổi đời thanh xuân của họ còn dài. Không biết làm gì hơn, hôm nay tôi nghỉ việc nhà để đến thắp cho cháu Minh một nén hương, cũng thắp chung cho cả những chiến sĩ khác một nén hương lòng. Mong các chiến sĩ yên nghỉ”.

Những giọt nước mắt khóc thương của người thân, gia đình, bạn bè đón anh về
Nỗi đau không thể nói thành lời
Gia đình đưa di ảnh, huân huy chương của anh về nhà 
Gia đình đưa di ảnh, huân huy chương của anh về nhà 

Anh đã an nghỉ vào lòng đất mẹ
Người lính yên nghỉ!

Phượng Vũ - Thái Bá