1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh: Kính xe vỡ vụn, nhiều người bị hất văng ra ngoài

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Lúc đó mọi người hoảng loạn la hét cầu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác nằm chồng lên nhau", nạn nhân thoát chết trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh kể lại.

Sáng 25/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận cấp cứu, điều trị, chăm sóc cho 15 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại phố Đông Trinh, phường Sông Trí (địa phận thị xã Kỳ Anh cũ), tỉnh Hà Tĩnh.

Nằm điều trị trên giường bệnh với các vết thương ở vùng mặt và tay, chị T. (trú tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh: Kính xe vỡ vụn, nhiều người bị hất văng ra ngoài - 1

Chị T. là một trong số những người thoát chết sau vụ lật xe khách (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo lời kể, chị và bạn trai lên kế hoạch vào Đà Nẵng du lịch và đặt xe giường nằm 2 tầng, biển số 43F-007.xx để bắt đầu hành trình.

Tối 24/7, họ lên xe tại Hà Nội. Chị T. cùng bạn trai nằm tại giường buồng cuối xe ở tầng 1. Nhà xe đón thêm gần 30 hành khách khác.

Khi xe di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua phố Đông Trinh, phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), lúc này là hơn 2h ngày 25/7, chị T. cùng bạn trai và các hành khách đều đang say trong giấc ngủ.

"Một tiếng động lớn vang lên, sau đó chiếc xe chao đảo. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và chỉ biết mình bị va đập mạnh vào thành giường, tay đau nhói và không thể ngồi dậy", chị T. kể.

Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh: Kính xe vỡ vụn, nhiều người bị hất văng ra ngoài - 2

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (đứng giữa) thăm hỏi, động viên các nạn nhân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo lời cô gái này, chiếc xe đã bị lật nghiêng về phía bên trái của tài xế. Những người bị thương nặng và tử vong đều nằm tại các giường buồng phía đầu xe. "Họ bị va đập rất mạnh", chị T. nhớ lại.

Còn theo hành khách N.Q.T. (SN 1979, quê Hà Nội), chiếc xe lật nghiêng xuống một khu đất trống, gần đó là đống củi của người dân bên đường.

"Lúc đó, mọi người hoảng loạn, la hét cầu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác nằm chồng lên nhau. Tôi đi cùng vợ, chúng tôi đang trên đường trở lại Đà Nẵng để làm việc. Tôi cũng không biết tình trạng của cô ấy sao rồi", anh T. lo lắng.

Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, có thêm một nạn nhân không qua khỏi trong vụ tai nạn lật xe khách, nâng số nạn nhân tử vong lên 10 người.

Theo danh sách, các nạn nhân tử vong quê tại nhiều tỉnh, thành khác nhau như Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng…, một người chưa xác định được địa chỉ.

Trong đó, có 2 cặp là bố con và mẹ con là anh N.Đ.T. (SN 1976, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh) và con gái 13 tuổi; chị B.T.H. (SN 1994, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) và con gái 4 tuổi.

Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh: Kính xe vỡ vụn, nhiều người bị hất văng ra ngoài - 3

Hiện trường vụ lật xe khách (Ảnh: Nguyễn Văn).

15 người bị thương đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Một số nạn nhân bị sốc đa chấn thương, chấn thương lách, sọ não, ngực, gãy xương.

Sáng 25/7, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến động viên, thăm hỏi các nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh phải tập trung nhân lực, vật tư, hóa chất, thuốc men để cứu chữa và chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân. Ông cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, điều trị các trường hợp khi có diễn biến nặng.