1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ khống chế con tin: Lời kể của nhân chứng phòng đối diện

(Dân trí) - “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng ồn ào, có tiếng kêu cứu... Mở cửa ra thì thấy phòng 401 có tiếng kêu cứu, tôi lại tưởng mấy chị em nó cãi nhau...” - nhân chứng phòng đối diện kể lại.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-thong-tin-chinh-thuc-vu-giai-cuu-con-tin-944046.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ giải cứu con tin</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/bat-duoc-doi-tuong-giai-cuu-thanh-cong-con-tin-bi-khong-che-943868.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Bắt được đối tượng, giải cứu thành công con tin bị khống chế </b></a>

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Giảng (74 tuổi, phòng 402 nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc) - đối diện với phòng 401, nơi xảy ra vụ khống chế con tin sáng nay - cho biết, căn phòng 401 có 5 người sinh sống gồm 3 chị em gái tên Hồng, Hạnh, Hương và 2 con gái của chị Hồng. Khoảng 6 giờ kém 15 phút, khi ông Giảng vừa thức dậy thì nghe thấy tiếng ồn ào, trong đó có tiếng kêu cứu. Sau một lúc định hình, ông Giảng mới biết là tiếng kêu ở phía cầu thang. Sau đó ông Giảng mở cửa ra thì thấy mấy chị em sống trong phòng 401 gọi “Chú ơi…!”. Lúc đó, ông Giảng tưởng mấy người phụ nữ ở phòng 401 cãi nhau.

Căn phòng 401 - nơi diễn ra vụ khống chế con tin


Căn phòng 401 - nơi diễn ra vụ khống chế con tin

Căn phòng 401 - nơi diễn ra vụ khống chế con tin

Sau đó, ông Giảng quay lại phòng mặc áo và trở ra thì thấy 401 đã đóng kín cửa và nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Ông Giảng thấy không bình thường nên lập tức đẩy cửa phòng 401 nhưng không được: “Tôi vẫn nghe thấy ồn ào phía trong, một lúc có tiếng kêu “Châu có bông băng không” (chị Châu là con gái ông Giảng - PV). Bố con tôi về phòng mang bông băng sang thì thấy cửa phòng 401 mở ra. Châu đưa bông băng vào. Tôi thấy một thanh niên đang ôm cổ khống chế Hồng. Tôi thấy cháu Hồng có tư thế muốn nhoài ra, sau đó phòng 401 đẩy cửa vào, tôi có nghe tiếng kêu của Hồng “Chú ơi, cứu cháu với”. Tôi đẩy cửa vào để cứu nhưng không được” - ông Giảng kể. Như vậy theo lời kể của ông Giảng, chị Hồng bị khống chế ngay từ đầu trong phòng, sau đó mới thoát được ra, chứ không phải chị Hồng đi tập thể dục về rồi bị chém như thông tin trước đó.

Ông Giảng thông tin thêm, ngay khi không đẩy được cửa nhà 401, ông Giảng quan sát khu chiếu nghỉ cầu thang tầng 3 có chiếc dép người phụ nữ và một vết lạ nghi là máu. Ông Giảng gọi điện cho tổ phó tập thể nhà E6 và E7 báo cáo tình hình để thông tin cho công an phường.

Cũng theo ông Giảng, sau đó ông tổ phó và ông Giảng cùng lên phòng 401 thì gặp người phụ nữ tên Hạnh (ở phòng 401) chạy xuống.

Vợ ông Giảng cho biết, chị Hạnh thoát ra được là do đối tượng kia bảo chị ra khóa cửa. Lợi dụng thời cơ đó chị chạy ra. Sau vụ việc, chị Hương kể lại là khoảng hơn 9h thì đối tượng thả cháu nhỏ con chị Hồng ra, đồng thời chị Hồng cũng thoát được ra ngoài để băng bó vết thương ở tay. Lúc đó trong phòng chỉ còn chị Hương và cháu lớn con chị Hồng. Sau khi nghe chị Hương thuyết phục, đối tượng đã thả tiếp con gái lớn chị Hồng ra. Sau đó lực lượng chức năng ập vào và đối tượng đầu hàng.

Vụ khống chế con tin sáng nay chưa để lại hậu quả lớn, được hóa giải nhanh chóng, nhưng đã gây náo loạn cả một khu dân cư và khiến những nạn nhân phòng 401 bị một phen hoảng loạn.

Nguyễn Dương