1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ hai mẹ con bị sát hại: Nhiều khả năng không phải do cướp

(Dân trí) - Theo CQĐT Công an tỉnh Long An, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, nhiều nơi trong nhà bị lục nhưng tài sản không mất gì. Vì thế, nhiều khả năng đây không phải là vụ án giết người cướp tài sản.

Cho đến chiều tối ngày 17/5, CQĐT Công an tỉnh Long An vẫn đang tích cực cho lực lượng truy tìm hung thủ đã sát hại dã man hai mẹ con chị Huỳnh Thị Chi (44 tuổi, ngụ xã An Thạnh, Bến Lức) vào ngày 14/5 ngay tại nhà. Ngoài hai mẹ con chị Chi thì em gái của chị Chi là Huỳnh Thị Quý (38 tuổi) cũng bị chém bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Theo CQĐT, qua khám nghiệm thi thể của 2 người đã chết, phát hiện thấy chị Chi bị chém 7 nhát dao nằm ở phía cửa sau. Con gái chị là Trần Hoàng Hồng Trà (8 tuổi) bị chém 10 nhát nằm gục trên bàn ăn. Còn chị Quý cũng bị chém 7 nhát nằm gần tủ tivi.

Tại hiện trường lúc đó một số thiết bị vẫn còn hoạt động như máy tính, tivi… Hung khí mà CQĐT thu giữ được là một con dao bảng lớn và tấm thớt. Qua xác định ban đầu, 2 thứ này có thể được lấy từ trong bếp nhà chị Chi.

Trong khi đó, để có thêm các thông tin liên quan trước và sau khi 3 người bị sát hại, CQĐT đã cho triệu tập chồng chị Chi là anh Trần Văn Phương (46 tuổi) để làm rõ thêm. Anh Phương hành nghề lái xe ôm và lấy vợ cách đây khoảng 10 năm. Anh với chị Chi có một đứa con gái là cháu Hồng Trà.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trong cuộc sống thì chị Chi ít có mâu thuẫn với ai. Trong gia đình thì giữa 2 vợ chồng cũng có cãi vã nhau.
 
Hiện CQĐT đã có quyết khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra làm rõ thêm.
 
Huỳnh Hải