1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hai bé gái mất liên lạc: Tự đón xe khách từ TPHCM xuống Cà Mau

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Rời khỏi nhà trọ, hai bé gái tự đón xe khách ở Bến xe Miền Tây xuống Cà Mau. Tại đây, người dân phát hiện cả hai sống lang thang nên đưa vào Làng trẻ em SOS chăm sóc và liên hệ với người thân.

Ngày 4/1, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang) vui mừng khi tìm được con gái N.B.N. (6 tuổi) bị mất liên lạc nhiều ngày cùng với bé T.B.L. (11 tuổi).

Vụ hai bé gái mất liên lạc: Tự đón xe khách từ TPHCM xuống Cà Mau - 1

Chị Thúy vui mừng khi tìm được con gái mất liên lạc nhiều ngày (Ảnh: N.T.).

Đến 4h sáng nay, chị Thúy đưa bé N. từ tỉnh Cà Mau về đến nhà trọ ở ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong khi, bé L. cũng được người thân đưa về nhà trọ ở huyện Bình Chánh.

Qua thăm hỏi con gái, chị Thúy cho biết, trưa 28/12, N. và L. cùng một số bé khác trong xóm trọ, ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh, cách nhà trọ khoảng 50m) để vui chơi.

Tại đây, L. rủ N. xuống Cà Mau thăm bà con rồi cả hai đi bộ ra cầu vượt Bình Thuận (huyện Bình Chánh, cách nhà trọ khoảng 2km) đón xe buýt đến Bến xe miền Tây (quận Bình Tân). Sau đó, cả hai lên một xe khách đi xuống Cà Mau.

Sáng nay (4/1), chị Thúy lái xe máy chở bé N. từ nhà trọ ra Bến xe miền Tây để chứng thực lời kể của con gái.

"Tôi hỏi lấy tiền ở đâu để đi xe khách thì bé nói không có tiền và được chủ xe cho đi nhờ xuống Cà Mau. Sau đó, 2 bé lang thang, bạ đâu ngủ đó và được người dân tốt bụng cho ăn, uống và tiền", chị Thúy cho hay.

Vụ hai bé gái mất liên lạc: Tự đón xe khách từ TPHCM xuống Cà Mau - 2

Khu vực hai bé gái chơi cùng bạn rồi mất liên lạc với gia đình (Ảnh: T.K.).

Liên quan vụ việc, nữ nhân viên Làng trẻ em SOS Cà Mau (phường 5, TP Cà Mau) cho biết, trưa 1/1, bảo vệ của một tòa nhà phát hiện bé gái thiếu ăn, người toàn bùn đất, đang nằm vỉa hè cạnh tòa nhà.

Thấy vậy, bảo vệ lấy đồ cho bé gái ăn và trình báo công an. Thời điểm này, một số người dân có mặt muốn xin bé gái về nuôi...

Sau đó, bé gái được bảo vệ và công an tạm đưa vào Làng trẻ em SOS Cà Mau để chăm sóc. Qua thăm hỏi, bé gái khai tên N., đi cùng bé L.. Từ thông tin này, lực lượng chức năng tìm thấy bé L. tại một ngôi chùa gần đó và đưa về Làng trẻ em SOS Cà Mau.

"Lúc tiếp nhận, bé N. mang theo một bộ đồ với 80.000 đồng; còn bé L. mang theo túi chứa đồ, một con gấu bông, chăn. Chúng tôi tắm rửa, vệ sinh và chăm sóc 2 bé", nữ nhân viên Làng trẻ em SOS Cà Mau cho hay.

Đến trưa 3/1, nhiều người ở Làng trẻ em SOS Cà Mau đọc báo thấy thông tin 2 bé gái mất liên lạc có đặc điểm giống N. và L. nên gọi điện thông báo cho chị Thúy.

Sau khi xác nhận qua hình ảnh, chị Thúy cùng người thân của bé L. và lực lượng chức năng xuống đón 2 bé về TPHCM.