1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Vụ “độ” xe cấp cứu phục vụ lãnh đạo bệnh viện: Sở Y tế “nhẹ tay”!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ “độ” xe cứu thương để phục vụ lãnh đạo đi họp, đồng thời làm ngơ cho xe cấp cứu tư nhân hoành hành "chặt chém" bệnh nhân, Sở Y tế Hà Tĩnh đã vào cuộc và kết luận việc làm của bệnh viện này là sai, tuy nhiên không hề có bất kỳ xử lý gì đối với những sai phạm trên.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, năm 2013 sau khi nhận chiếc xe cấp cứu từ dự án hỗ trợ y tế của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ không sử dụng chiếc xe để phục vụ bệnh nhân như mục đích ban đầu của nó. Ngược lại, phía bệnh viện này lại độ chiếc xe, tháo các thiết bị y tế trên xe để dùng phục vụ lãnh đạo bệnh viện này đi lại.

Vụ “độ” xe cấp cứu phục vụ lãnh đạo bệnh viện: Sở Y tế “nhẹ tay”! - 1
Chiếc xe cấp cứu này đã bị Bệnh viện Đức Thọ tháo các thiết bị y tế và lắp thêm ghế phụ phía sau để phục vụ lãnh đạo đi họp suốt nhiều năm
Chiếc xe cấp cứu này đã bị Bệnh viện Đức Thọ tháo các thiết bị y tế và lắp thêm ghế phụ phía sau để phục vụ lãnh đạo đi họp suốt nhiều năm

Chưa dừng lại tại đây, trong hơn 2 năm nay, một chiếc xe cấp cứu tư nhân ngang nhiên tung hoành, hoạt động trong bệnh viện. Điều khiến nhiều người bệnh bức xúc là chiếc xe cấp cứu tư nhân này lấy giá dịch vụ cấp cứu cao hơn rất nhiều giá nhà nước niêm yết tại bệnh viện.

Thế nhưng chẳng hiểu sao sự việc kéo dài nhiều năm gây bức xúc cho dư luận nhưng phía bệnh viện này lại làm ngơ.

Một cán bộ trong bệnh viện cũng cho biết: “Nhiều bệnh nhân họ nhầm lẫn giữa xe cấp cứu của bệnh viện và xe cấp cứu tư nhân. Đã nhiều lần bệnh nhân đã gọi điện phản ánh với tôi việc đi xe cấp cứu bị lấy giá đắt, tôi đã giải thích cho họ đó là xe cấp cứu tư nhân”.

“Cái này trong nhiều cuộc họp tôi cũng đã phản ánh, phản đối việc xe cấp cứu tư nhân hoạt động trong bệnh viện lấy giá quá đắt, nhưng bây giờ nó vẫn hoạt động” vị cán bộ này cho biết thêm.

Ngay khi báo Dân trí có các bài viết phản ánh, Sở Y tế Hà Tĩnh đã vào cuộc.

Phía Sở Y tế cho rằng việc báo chí phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật. “Việc sử dụng xe cứu thương chở cán bộ đi họp là không đúng”, ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Về việc người bệnh bị “chặt chém” khi thuê xe ngoài và xe cấp cứu tư nhân đỗ trong khuôn viên bệnh viện thì Sở Y tế cho biết đã có các văn bản yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh.

Trong khi xe cấp cứu của dự án lãnh đạo bệnh viện dùng để đi họ thì chiếc xe cấp cứu tư nhân này tung hoành trong bệnh viện lấy giá cắt cổ người bệnh
Trong khi xe cấp cứu của dự án lãnh đạo bệnh viện dùng để đi họ thì chiếc xe cấp cứu tư nhân này tung hoành trong bệnh viện lấy giá "cắt cổ" người bệnh

Điều khó hiểu là sự việc sai đã quá rõ ràng thế nhưng Sở Y tế lại không hề xử lý, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Không những thế, Sở này lại bao biện: “Tuy nhiên, có một thực tế là theo quy định các bệnh viện tuyến huyện được trang bị một xe công vụ để chở cán bộ đi công tác nhưng hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ Và Nghi Xuân chưa có....”.

Theo tìm hiểu của PV, thì các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hầu như chưa có bệnh viện nào có xe công vụ.

Một cán bộ công tác tại một bệnh viện cho biết: “Giám đốc bệnh viện tôi theo tiêu chuẩn với hệ số phụ cấp 0,7 là có xe công vụ để phục vụ chuyện đi họp hành, công tác nhưng đã có đâu. Hầu như bệnh viện tuyến huyện chưa có xe công vụ”.

“Về nguyên tắc xe cứu thương, cấp cứu là phải có mặt 24/24 tại bệnh viện. Cũng tại quy chế của bệnh viện thì khi có nhiệm vụ, lệnh cấp cứu, điều xe thì xe cấp cứu phải có mặt trong vòng 5 phút. Trường hợp xe chở cán bộ đi họp từ huyện Đức Thọ xuống TP Hà Tĩnh hơn 35km, vậy khi cần điều động xe thì mất bao nhiêu thời gian?”, vị này đặt câu hỏi.

Sự lật lọng của ông giám đốc!

Ông Hoàng Thư, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ
Ông Hoàng Thư, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ

Tại buổi làm việc với PV ngày 15/2, ông Hoàng Thư, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cho rằng việc tháo thiết bị y tế trên chiếc xe dự án mang BKS 38M- 00026 chỉ tạm thời, khi nào bệnh nhân cần thì có thể xử lý, lắp các thiết bị trở lại.

Đến ngày 22/2, ông Hoàng Thư tiếp tục thừa nhận vụ việc và cho rằng: “Chỉ là tháo cáng cấp cứu khi cần thì lắp lại”.

Ngay sau khi sự việc bị lộ, phía bệnh viện đã buộc phải “hoàn trả” lại chiếc xe về trạng thái ban đầu. Thế nhưng, thật bất ngờ ngày 23/2, ông giám đốc này trả lời trên một tờ báo rằng, không có chuyện tháo bỏ nội thất của chiếc xe!

Ông Thư tiếp tục ngụy biện cho việc làm sai trái của mình rằng lượng bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện ít hơn nhiều so với các huyện khác và trung bình mỗi tháng chỉ chuyển cấp cứu từ 5 đến 10 trường hợp.

Tuy nhiên, một giám đốc bệnh viện cũng được cấp xe từ dự án này cho biết: “Để nhận được xe từ dự án này phía bệnh viện phải đề xuất, xây dựng một đề án về nhu cầu thực tế, lưu lượng bệnh nhân của bệnh viện sau đó bên dự án họ sẽ về kiểm tra, thẩm định, nếu đúng thực tế họ mới phê duyệt và cấp xe”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này

Xuân Sinh