Vụ cô gái đòi dừng xe đi vệ sinh: Nạn nhân nhận 10 triệu đồng bồi thường

Trung Thi

(Dân trí) - Nạn nhân trong vụ đánh tài xế vì không dừng xe trên cao tốc cho cô gái đi vệ sinh cho biết đã nhận 10 triệu tiền bồi thường, cùng lời xin lỗi nên đã bỏ qua, đề nghị không khởi tố vụ án.

Ngày 1/3, Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã tổ chức buổi làm việc với ông Trương Hữu Anh Vũ cùng với 2 thanh niên đánh tài xế này, mục đích làm sáng tỏ, tìm tiếng nói chung. Qua buổi làm việc, 2 thanh niên đã xin lỗi ông Vũ và được chấp nhận.

"Ông Vũ đã đề nghị bồi thường tổng 10 triệu đồng, trong đó 500.000 đồng tiền thuốc và 9,5 triệu đồng tiền công những ngày tài xế không đi làm được. Hai thanh niên đã chấp nhận mức đề nghị bồi thường trên, do đó ông Vũ đã rút đơn và đề nghị không khởi tố vụ án", Trung tá Phương cho hay.

Vụ cô gái đòi dừng xe đi vệ sinh: Nạn nhân nhận 10 triệu đồng bồi thường - 1

Hình ảnh anh Vũ bị tấn công (Ảnh: Cắt từ clip).

Hiện Công an phường Phước Hải lập hồ sơ, đề xuất với lãnh đạo Công an TP Nha Trang để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Dân trí, tài xế Vũ cũng xác nhận việc mình đã nhận bồi thường và đề nghị không khởi tố vụ án.

"Những thanh niên đánh tôi đã gọi điện xin lỗi nhiều lần. Hôm làm việc tại cơ quan công an, họ tiếp tục có thái độ cầu thị, nhận sai nên tôi bỏ qua, đề nghị không khởi tố vụ án. Họ đưa tôi 14 triệu đồng bồi thường, nhưng tôi chỉ lấy 10 triệu như đã đề xuất trước đó, phần còn thừa tôi gửi lại, từ chối nhận", tài xế Vũ nói.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 17/2, có 2 thanh niên tấn công tài xế Vũ vì cho rằng anh này không dừng xe trên cao tốc cho bạn mình là H. (22 tuổi, trú Nha Trang) đi vệ sinh.

Theo hình ảnh camera ghi nhận, khi H. đề nghị đi vệ sinh vào khuya 16/2, xe khách đang di chuyển trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, việc dừng xe là sai quy định của pháp luật, do đó tài xế Vũ từ chối yêu cầu này.

Tuy nhiên thấy H. không chịu được, tài xế Vũ có dừng xe trên làn khẩn cấp và mở cửa theo yêu cầu của khách. Nhưng chị H. từ chối vì cho rằng không có nhà vệ sinh, trời tối.

Thấy vậy, tài xế Vũ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một chặng nữa mới rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để chị H. đi vệ sinh.

Đến 4h ngày 17/2, H. kể lại nội dung vụ việc trên với anh T., sau đó thanh niên này rủ thêm người đến hành hung tài xế Vũ.