1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm tàu chở 44 người: Tình người cao cả giữa biển khơi!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chìm tàu chở hàng ở gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, 43 người đi trên tàu ra đảo đã được cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Nạn nhân bị tử vong đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Ngư dân quên mình cứu người gặp nạn

Sau khi cứu hộ thành công và đưa được 30 người trên con tàu gặp nạn vào bờ an toàn, các thuyền viên trên tàu lại tất bật với công việc mưu sinh. Bởi cuộc sống gia đình, miếng cơm của những thành viên còn lại trong nhà trông cậy vào chuyến biển mà họ đang đổ mồ hôi lăn lộn trên biển.

Điều gì khiến họ bỏ dở công việc mưu sinh của mình, bất chấp mọi nguy hiểm để cứu người? Đối với những ngư dân hiền lành, chất phác này thì điều cao cả thôi thúc họ thực hiện nghĩa cử cứu người trong lúc hoạn nạn là tình người.

Anh Trần Văn Tuân kể lại khoảnh khắc cứu người gặp nạn
Anh Trần Văn Tuân kể lại khoảnh khắc cứu người gặp nạn

Khi thấy mọi người đều an toàn, sức khỏe ổn định, những thành viên trên tàu mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến tàu cập cảng Cửa Tùng, những người trên bờ đều hân hoan vì người thân, bạn bè của mình được cứu sống.

Trong số các tàu tiếp cận được tàu hàng gặp nạn, tàu của ngư dân Lê Văn Hiếu (thị trấn Cửa Tùng) cùng các thuyền viên đã cứu gần như toàn bộ 44 người trên tàu bị chìm khi họ đang chơi vơi giữa biển cả. Do thuyền không chở hết nổi những người được cứu, các thuyền viên phải nhờ một tàu khác chở người vào bờ. Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Huệ - người gặp nạn trên con tàu này dù đã được cứu lên thuyền nhưng do sức khỏe yếu nên không qua khỏi.

Anh Hải xúc động vì phần lớn người đi trên thuyền đã được cứu
Anh Hải xúc động vì phần lớn người đi trên thuyền đã được cứu

Gặp chúng tôi, ngư dân Đào Văn Hải (thuyền viên) cho biết: “Thời điểm tiếp cận tàu, anh em chúng tôi chỉ nghĩ rằng phải làm sao để cứu được mọi người một cách nhanh nhất. Sau một thời gian vật lộn với con sóng, tất cả mọi người đã được đưa lên thuyền thúng rồi di chuyển lên thuyền lớn. Mọi thành viên đều thấy vui vì tất cả nạn nhân được cứu lên thuyền an toàn. Chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc ý nghĩa”.

Cùng đi trên thuyền đánh cá của anh Hiếu còn có các anh: Phan Văn Đức, Hồ Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Trương Văn Tý… đều nỗ lực cứu người bị nạn.

Những thuyền viên trên tàu tham gia cứu người bị nạn
Những thuyền viên trên tàu tham gia cứu người bị nạn

Anh Trần Văn Tuân kể lại: “Khi con tàu đang chìm dần, họ phải bám vào những chiếc phao, cố ngoi lên mặt nước. Chúng tôi phải phân công nhau thả thuyền thúng, phao để tiếp cận với những người đó. Khi cứu được mọi người lên thuyền, ai cũng thấm mệt, rã rời. Vào đến bờ, những người gặp nạn đã được các lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, không ai bị sao cả”.

Việc cứu người gặp nạn là một nghĩa cử đẹp, nhưng đối với những ngư dân này, đó là việc làm bình thường, không ai nhắc đến hành động vừa làm.

Kêu gọi gấp tàu cá tham gia cứu nạn

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 7h30, tàu vận tải Cửa Tùng 01 của Doanh nghiệp Ngọc Tuấn chở vật liệu xây dựng từ cảng Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) bắt đầu hành trình đi đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Đến 10h20, tàu bị chìm khi cách Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý. Được biết, trên tàu chở 44 người gồm thuyền viên, công nhân xây dựng và cán bộ quân đội, trong đó chủ yếu là công nhân ra xây dựng đảo Cồn Cỏ. 1 nạn nhân trong số đó bị tử vong là bà Nguyễn Thị Huệ (53 tuổi, trú tại Đông Hà).

Người thân đứng trên bờ chờ đợi tàu cá cứu người đưa vào bờ
Người thân đứng trên bờ chờ đợi tàu cá cứu người đưa vào bờ

Anh Nguyễn Hữu Lam, một người được cứu cho biết, trước khi tàu chìm đã có báo động, mọi người phụ nhau ném nhiều vật dụng xuống biển, hy vọng tàu không chìm nhưng bất thành. Khi được cứu lên thuyền, ai nấy đều mừng rỡ vì mình đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Ông Hồ Thanh Ngọc, giám đốc Doanh nghiệp Ngọc Tuấn cho biết, tàu chở vật liệu xây dựng xuất phát tại Cảng Cửa Tùng ra phục vụ việc xây dựng tại đảo Cồn Cỏ. Trên tàu hàng Cửa Tùng 01 do Hồ Ngọc Hiếu làm thuyền trưởng và hành khách chủ yếu là cán bộ, chiến sỹ quân đội, xin đi nhờ ra đảo. Không may khi tàu còn cách đảo Cồn Cỏ chừng 5 hải lý thì gặp nạn.

Khi nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã Chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ điều 1 tàu công vụ và huy động tàu cá đến hiện trường để tiến hành cứu nạn.

Ông Tuấn cho hay, bước đầu phía doanh nghiệp này đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tử vong 20 triệu đồng để tổ chức hậu sự cho bà Huệ.

Đăng Đức