Vụ buôn bán trẻ sơ sinh: Mẹ mìn đóng giả mẹ đẻ

(Dân trí) - Đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ sơ sinh đang được đội CSĐT công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ. Trong quá trình điều tra, công an không chỉ làm rõ thêm một đối tượng mẹ mìn đóng giả mà còn giúp cháu bé 2 ngày tuổi tìm thấy mẹ của mình.

Như Dân trí đã đưa tin, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được 3 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ sơ sinh đó là Nguyễn Thị Thinh, Thẩm Thị Hoà, Hoàng Đức Hiền.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã làm rõ người bế đứa bé trai khoảng 1 tháng tuổi không phải là mẹ của cháu bé mà là mẹ mìn đóng giả. Công an đã xác minh được danh tính của đối tượng đó là Trịnh Thị Nga (SN 1981) trú ở thôn 5, xã Quảng Bi, huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

Ban đầu, đối tượng khai nhận, mình đã bị một người đàn ông có vợ làm cho có thai. Cuộc tình không danh chính ngôn thuận đã dẫn đến việc một đứa bé ra đời dù trông rất đáng yêu, kháu khỉnh nhưng chị ta vẫn không muốn nuôi nên đã bán cho đối tượng Thinh với giá 3 triệu đồng.

Thực chất, Nga đã có chồng và hai con nhỏ. Bé trai 1 tháng tuổi mà thị bế khi bị bắt không phải con đẻ của mình. Nga khai nhận: Theo kế hoạch đã định, sáng 17/2/2008, Nga đứng chờ Thinh tại cây xăng Mai Lĩnh, huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Lúc Thinh đến, trên tay Thinh đã có hai đứa bé, một đứa mới 2 ngày tuổi và một đứa gần 1 tháng tuổi.

Thinh đã nói với Nga là bế đứa bé trai 1 tháng tuổi rồi đóng giả làm mẹ tránh sự nghi ngờ của công an. Thinh hứa sẽ trả cho Nga 3 triệu sau khi đưa trẻ qua biên giới trót lọt.

Sau khi làm rõ đối tượng Nga, công an quận Hoàn Kiếm đã gửi đứa bé trai 1 tháng tuổi vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng Hà Nội chăm sóc.

Còn với cháu bé trai hai ngày tuổi, sau 3 ngày được gửi vào chăm sóc tại khoa sơ sinh của bệnh viện phụ sản trung ương, mẹ của đứa bé đã có mặt tại trụ sở công an quận Hoàn Kiếm để xin nhận lại con. Đến lúc này, lại có thêm một sự thật được phơi bày.

Mẹ đẻ của cháu bé 2 ngày tuổi cũng là một nạn nhân

Ngày 20/2/2008, mẹ đẻ của cháu bé hai ngày tuổi đã cùng những người thân trong gia đình xuất hiện tại trụ sở công an quận Hoàn Kiếm để xin nhận lại con. Sự hiện diện của người mẹ ấy đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng bởi đó là một cô gái còn quá trẻ.

Chị V.A, mẹ của đứa bé ấy năm nay mới hơn 17 tuổi. Theo lời trình bày của gia đình chị V.A cũng như bản thân chị thì V.A hiện mới đang học lớp 10. Chị đã quan hệ với người bạn trai dẫn đến có thai. Khi sự việc vỡ lở thì cái thai đó đã quá lớn rồi không thể bỏ được nữa.

Lúc đó, gia đình chị V.A cũng đã đến nói chuyện với gia đình người bạn trai kia nhưng họ nhất quyết không đồng ý chuyện cưới xin. Chính người bạn trai đó cũng muốn rũ bỏ giọt máu của mình. Uất quá, V.A quyết định không muốn nuôi đứa trẻ ấy nữa sau khi nó ra đời.

Mặc dù không muốn, nhưng vì con gái và cũng vì tương lai của con nên mẹ của V.A quyết định cho con. Do vậy, vào ngày 16/2, V.A đã sinh một đứa bé trai kháu khỉnh tại bệnh viện huyện Kim Bôi (Hoà Bình).

Ngay khi vừa sinh xong, mẹ V.A đã đồng ý trao đứa bé làm con nuôi cho một người quen hiện đang sống độc thân ở cùng địa phương tên là Đường, với mong muốn là có thể thường xuyên đến thăm cháu. Không ngờ, chỉ sau 1 ngày, đứa bé ấy đã rơi vào tay bọn buôn người.

Sau khi cho con, tình mẫu tử đã khiến V.A day dứt và ân hận. Cũng tại thời điểm đó, gia đình V.A đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng thì được biết đang có một cháu 2 ngày tuổi (đúng tuổi của con V.A) đã bị rơi vào tay bọn buôn người.

Linh cảm của người mẹ như mách bảo, khi V.A và gia đình gọi điện lại hỏi người phụ nữ tên Đường về đứa bé họ đã gửi làm con nuôi thì bà Đường cho biết đã cho một người phụ nữ tên Thanh (tức đối tượng Thinh) ở Quảng Bị, Hà Tây, trùng với lai lịch của đối tượng đang bị công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ

Bởi vậy, ngay lập tức, V.A và những người thân đã tìm đến công an quận Hoàn Kiếm để xin nhận lại đứa bé. Sau khi đã xác minh được chính xác nhân thân của cháu bé, công an quận Hoàn Kiếm đã đưa V.A và người thân đến bệnh viện phụ sản trung ương để nhận cháu bé.

Cuộc hội ngộ của hai mẹ con vỡ oà trong tiếng khóc hạnh phúc tại bệnh viện. Không chỉ bày tỏ lời cảm ơn các chiến sỹ công an giúp cháu bé thoát khỏi bọn buôn người, gia đình của chị V.A còn đặt luôn tên cho cháu bé là Nguyễn Văn Hoàn (đúng như tên đã được các chiến sỹ công an tạm thời đặt trước đó). Hôm nay, 21/2, cháu bé 2 ngày tuổi chính thức được trao lại cho mẹ của mình.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra mở rộng, trong đó có việc xác định bà Đường có phải nạn nhân hay là một trong những mắt xích của đường dây buôn người này.

Lan Hương

Dòng sự kiện: Vụ buôn trẻ sơ sinh