1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ bắt con tin ở Hà Tây: Có đến 2 tên cướp?

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thắng, chủ nhà bị cướp, khi bà lao ra khỏi nhà và hô hoán thì nhìn thấy có một người ngồi trên xe máy đợi sẵn trước cửa, khi nghe tiếng tri hô của bà, người kia lập tức phóng xe bỏ chạy.

Từ 14 giờ 30 chiều ngày 11/5 hàng vạn người dân ở thị xã Hà Đông và hàng trăm nhà báo đứng dọc con đường xuyên qua thị xã hồi hộp theo dõi lực lượng công an tỉnh Hà Tây vây bắt một tên cướp dùng súng và dao găm khống chế một con tin suốt 7 giờ liền tại số nhà 18 đường Phùng Hưng, phường Phúc La.

 

21 giờ ngày 11/5, Công an Hà Tây đã thực hiện giải cứu con tin thành công sau hơn 6 tiếng đồng hồ bao vây, thuyết phục. Nhân thân kẻ phạm tội dần hé mở.

 

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an Hà Tây đã tiến hành xác minh nhân thân thủ phạm Tống Văn Hậu. Bước đầu cho thấy, Tống Văn Hậu trước đây là công nhân cơ khí Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Năm 1998, Hậu thất nghiệp vì Nhà máy xe lửa dãn thợ. Hậu cũng đã có một vợ tên là Trần Ngọc Lan (sinh năm 1971) và một con nhỏ.

 

Năm 2000, Hậu ly dị vợ và phiêu bạt vào TP.Hồ Chí Minh làm bảo vệ cho một nhà hàng. Tại đây, Hậu đã sống chung ngoài hôn thú với một cô gái và đã có 1 con với cô ta.

 

Cuối tháng 3/2005, Hậu lại ra Bắc và đến sống nhờ nhà người anh trai tại số 53 Ái Mộ, Gia Lâm, Hà Nội. Thế nhưng trong khoảng hơn 2 tuần gần đây, người anh trai của Hậu phát hiện Hậu có những hành vi bất minh nên đã đuổi Hậu ra khỏi nhà. Không có nơi trú chân, Hậu đã ra ở tại nhà nghỉ Việt Anh (số 4 ngõ 135, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Ngày 9/5, Hậu đã đi lên Lạng Sơn mua dao, bình xịt hơi cay và súng giả để phục vụ ý đồ cướp tài sản. 

 

Tại cơ quan điều tra, Hậu đã khai trưa ngày 11/5, Hậu đi xe buýt tuyến Gia Lâm - Hà Đông đến cổng Viện 103 thì xuống vào ngồi quán nước vỉa hè của nhà anh Lân. Từ quán nước này, Hậu đã quan sát và nhận biết nhà số 18 có một cô con gái bụng chửa hay ra vào. Và Hậu đã rắp tâm lừa bằng được chủ nhà để cướp tài sản. Toàn bộ sự việc đều do một mình Hậu thực hiện, không có sự trợ giúp của người khác.

 

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thắng cho biết, khi bà lao được ra khỏi nhà và hô hoán thì nhìn thấy có một người ngồi trên xe máy đợi sẵn ngoài cửa, khi nghe tiếng tri hô của bà, người kia đã phóng xe bỏ chạy. Thêm nữa, trong quá trình bao vây căn nhà, toàn bộ diễn tiến của lực lượng công an triển khai bên ngoài, Hậu đều biết rất rõ. Điều đó rất có khả năng đã có đồng bọn thông báo và tiếp tay cho Hậu thực hiện hành vi cướp của này. Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan điều tra tỉnh Hà Tây điều tra, làm rõ.

 

Theo Lao động