1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Giải cứu an toàn con tin bị một tên cướp vây hãm

Từ 14 giờ 30 chiều ngày 11/5 hàng vạn người dân ở thị xã Hà Đông và hàng trăm nhà báo đứng dọc con đường xuyên qua thị xã hồi hộp theo dõi lực lượng công an tỉnh Hà Tây vây bắt một tên cướp dùng súng và dao găm khống chế một con tin suốt 7 giờ liền tại số nhà 18 đường Phùng Hưng, phường Phúc La.

Chủ ngôi nhà số 18 là vợ chồng thượng tá Trịnh Nguyên Hòe công tác tại Quân y viện 103. Vào 14 giờ 30 ngày 11/5, một đối tượng thanh niên cao to trắng trẻo, hơn 30 tuổi đã đột nhập vào ngôi nhà này giả bộ báo tin con gái ông bà Hòe bị tai nạn, đã đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, rồi bảo gia đình chuẩn bị tiền và lên viện.

Khi mọi người lên gác chuẩn bị đồ tới bệnh viện, thì tên cướp dùng súng và dao găm khống chế bà Nguyễn Thị Thắng (vợ ông Hòe) và một đứa cháu trai 19 tuổi ở quê lên ôn thi đại học.

Giải cứu an toàn con tin bị một tên cướp vây hãm - 1
  

Đối tượng Tống Văn Hậu

Khi phát hiện thấy tên cướp rút vũ khí ra, bà Thắng đã nhanh chân nhảy bổ từ trên gác 2 xuống, chạy ra khỏi nhà và khóa cửa lại, đi báo công an. Tên cướp ở lại trên tầng 3, dùng vũ khí uy hiếp bắt người cháu làm con tin và tắt điện toàn bộ 4 tầng nhà để đối phó với lực lượng công an đang vây bắt bên dưới.

Do tên cướp có súng và dao nên lực lượng công an rất thận trọng tìm cách thương lượng, thuyết phục mềm mỏng nhằm mục đích giữ an toàn cho con tin và kéo dài thời gian để tìm cách tiếp cận.

Sau 4 giờ đối thoại nhát gừng qua điện thoại, vào khoảng 19 giờ, tên cướp yêu cầu lực lượng công an phải đưa cho y 10 triệu đồng và một chiếc xe ô tô có người lái đưa y chạy trốn, nếu không y sẽ bắn chết con tin. Những người vây bắt hứa sẽ đáp ứng yêu cầu nhưng phải có thời gian để chuẩn bị.

Đến khoảng 20 giờ 30, khi các trinh sát công an đã bí mật tiếp cận xung quanh căn buồng tên cướp đang khống chế con tin (từ trên xuống, từ 4 phía vào), đại tá Tô Thường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây ra lệnh cho các trinh sát vào cuộc. Lệnh tấn công phát ra, các trinh sát đeo mặt nạ chống độc, người mặc áo giáp, ném 4 quả lựu đạn cay vào phòng, rồi phá cửa đồng loạt nhảy vào.

Lúc đó tên cướp ngồi đằng sau đang dí đầu con tin ngồi phía trước xuống đất, một tay cầm súng, một tay cầm dao. Khi lao vào, trinh sát Vũ Đức Quang bẻ quặt tay cầm dao của tên cướp, còn trung úy cảnh sát Đinh Trọng Tiến lao tới đè ập y xuống sàn nhà, dí nòng súng ngắn vào mang tai tên cướp bắt y phải đầu hàng để giải thoát con tin.

Tiếp xúc với PV báo chí sau khi đã giải cứu được con tin, bắt được đối tượng, chiến sĩ Vũ Đức Quang cho biết đã bị thương nhẹ vào tay. Sau khoảng 2 phút vật lộn là khoá tay được đối tượng, đồng đội lao vào khống chế súng và dao của đối tượng. Lúc đó con tin vẫn đang trong tình trạng bị khống chế. Quang sinh năm 1979, đã vào nghề được 6 năm và đây là lần Quang tham gia bắt đối tượng nguy hiểm nhất.

Tên cướp buông khẩu súng trên tay ra và ngoan ngoãn cho tay vào còng. Lúc này các chiến sĩ cảnh sát mới phát hiện khẩu súng ngắn tang vật là một khẩu súng bắn gas bật lửa của Trung Quốc (giống như súng thật).

Giải cứu an toàn con tin bị một tên cướp vây hãm - 2
  

Tang vật vụ án

Tên cướp nói với các trinh sát: "Nếu hôm nay là súng thật thì có lẽ các ông gay rồi". Trao đổi với các nhà báo sau vụ giải thoát con tin thành công nói trên, các trinh sát công an tỉnh Hà Tây cho biết khi đối mặt với tên cướp liều lĩnh này, các anh đã tính đến chuyện sống mái "một mất một còn" với y và không ai nghĩ rằng khẩu súng của tên cướp lại là khẩu súng giả, bởi nếu biết trước là súng giả thì cuộc vây bắt đã hoàn thành trong vòng 1 giờ đầu tiên rồi mà không phải kéo dài tới 7 tiếng sau đó.

Nguồn tin sau cùng cho biết, tên cướp tên là Tống Văn Hậu, sinh năm 1966, quê quán tại Thị xã Hải Dương, cư trú 53 Ái Mộ, Gia Lâm (Hà Nội). Y trước là công nhân cơ khí, thợ nguội, nhà máy cơ khí xe lửa Gia Lâm, đã bị sa thải. Hậu có một con gái sinh năm 1991, hiện đã ly dị vợ.

Khi bị áp giải về trụ sở công an tỉnh, tên cướp vẫn còn khá tỉnh táo để trả lời các câu hỏi thẩm vấn của các điều tra viên.

Hậu cúi gằm mặt trước ống kính máy ảnh nói: ''Tôi là người bất lực không giúp gì được cho vợ con. Tôi biết hành động của tôi hôm nay là không đúng. Tôi không muốn gia đình tôi nhìn thấy mặt tôi trên báo chí, tôi xin các anh! Các anh có đánh chết tôi cũng không ngẩng đầu lên, tôi xin các anh điều này, trong cuộc đời tôi ít xin ai cái gì. Bức xúc nhất là tôi không được học hành đến nơi đến chốn, không tìm được một công việc phù hợp nên dẫn đến ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi đi cướp, và tôi chỉ nghĩ đến con tôi. Chính vì xuất phát từ ý nghĩ về người đàn ông bất lực trong cuộc sống nên tôi nghĩ phải làm một điều gì đấy. Và tôi đi cướp...''.

Tên tội phạm nguy hiểm chỉ nói ngắn gọn như vậy trong vòng vây của báo giới.

Theo Thanh niên, VietNamnet