1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vụ 4 trẻ em "thoát" khỏi bãi vàng: Công ty Kim Thành Lộc "tránh" công an?

(Dân trí) - Chiều 14/3, trao đổi với <i>Dân Trí</i>, Phó trưởng Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) - Đinh Xuân Giang cho biết, công an huyện đã gửi giấy mời vào ngày 13/3 nhưng lãnh đạo Công ty TNHH Kim Thành Lộc vẫn không đến làm việc.

Theo ông Giang, nếu đại diện công ty Kim Thành Lộc không đến làm việc, công an huyện sẽ có biện pháp xử lý về mặt hành chính, thậm chí hình sự.

 

Trong 2 ngày qua, các em cũng đã được UBND, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em huyện Phước Sơn cho ăn uống, thay quần áo mới và tắm rửa sạch sẽ.

 

Theo trình bày của các nạn nhân với cơ quan chức năng, hôm mồng 7 tết, các em được một người đàn ông tên là Đào (tức Đào Liễu) ở cùng quê đưa lên Thái Nguyên. Hôm sau, ông Đào bảo cả 4 đứa đi theo ông Ngô Viết Vương và Nguyễn Đức Nam (người của Công ty TNHH khai thác vàng Kim Thành Lộc) vào đào đãi vàng tại thôn 1B, xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) -  nơi  Công ty TNHH Kim Thành Lộc làm chủ bãi.

 

"Ông Đào bảo, vào đó lo làm ăn, chỉ cần mang theo vài bộ áo quần thôi. Tới Tết lại thì ông chủ cho nhận lương cả năm mang về gia đình mà tiêu xài. Không lo gì cả" - các em kể.

 

Tuy nhiên, theo lời các em, tất cả chỉ là những lời hứa hão huyền. Các em bị vắt kiệt sức cho đến ngày tẩu thoát.

 

Hiện nay, 4 em Trần Thanh Hiền, Nguyễn Đình Tuấn, Trần Văn Phú và Nguyễn Văn Hậu đang được Công an huyện Phước Sơn bố trí ăn ở tại Nhà khách của công an huyện. "Các em phải chờ công ty đến để trả tiền công lao động trong 1 tháng qua để các em về quê", ông Giang khẳng định.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

 

Tường Vy