1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

4 trẻ em "đào thoát" khỏi bãi vàng

(Dân trí) - Bốn em trai vừa trốn chủ bãi vàng, cắt rừng đi suốt 2 đêm 1 ngày thoát ra đến thị trấn Khâm Đức - huyện Phước Sơn, Quảng Nam vào sáng sớm ngày 13/3 trong tình trạng đói lả.

Thông tin được UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận sáng nay 14/3.

 

Đó là các em Trần Thanh H, Nguyễn Đình T, Trần Văn P và Nguyễn Văn H - đều 15 tuổi và cùng trú tại xóm Đoàn Kết, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ); trong đó, hai em là người dân tộc Mường.

 

Theo lời kể của các em, mồng 7 tết Mậu Tý, cả 4 được đưa vào để đào đãi vàng cho Công ty TNHH khai thác vàng Kim Thành Lộc ở thôn 1B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn với nhiều lời hứa hẹn tốt đẹp như tiền công cao, ăn uống no đủ, công việc nhẹ nhàng...

 

Tuy nhiên, thực tế không hề như vậy. Mỗi ngày các em buộc phải chui vào hầm khai thác đá lấy vàng với thời gian làm việc 12 tiếng đồng hồ. Sức lực của các em có hạn nên bị ông chủ và đám cai đánh đập tàn nhẫn. Cạnh đó, cái giá rét của núi rừng đã khiến cho các em chịu không nổi. Do đó, chưa đầy một tháng vào "miền đất hứa", 1 giờ sáng ngày 11/3, cả nhóm rủ nhau bỏ trốn.

 

Tiền không có, đường rừng ở Phước Sơn thì hoang vu, trùng điệp, các em lại không quen đường nên phải mất  1 ngày 2 đêm, cả nhóm mới ra được đến Thị trấn Phước Sơn.

 

Cũng theo lời kể của các em, hiện nay trong bãi vàng do Công ty Kim Thành Lộc quản lý còn có gần 20 em cùng độ tuổi 15, mỗi ngày làm việc 2 ca, ca 1 từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối; ca 2 từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

 

Một nguồn tin riêng của Dân trí cho biết, ngày hôm nay, công an huyện Phước Sơn sẽ làm việc với Công ty Kim Thành Lộc để làm rõ có hay không việc công ty sử dụng lao động trẻ em.

 

Tường Vy