Vụ 3 người tử vong trong đám cháy: Ngọn lửa đỏ rực, chúng tôi bất lực

Trung Thi

(Dân trí) - "Ngọn lửa đỏ rực, chắn ngay cửa chính. Chúng tôi muốn cứu người nhưng không biết làm cách nào", ông Hải, bảo vệ tổ dân phố nói về vụ cháy khiến 3 ông cháu tử vong ở Nha Trang.

Chiều 10/6, người nhà đã đưa thi thể của 3 nạn nhân (gồm ông nội và 2 cháu gái) trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) đi hỏa táng.

Khóc không thành tiếng, mẹ của 2 cháu vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực các con của mình đã mãi mãi ra đi cùng ông nội.

Vụ 3 người tử vong trong đám cháy: Ngọn lửa đỏ rực, chúng tôi bất lực - 1

Người thân lo hậu sự cho 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Phú Khánh).

Theo gia đình nạn nhân, ông V.N.T. (67 tuổi) từ Thái Bình vào Nha Trang thuê căn nhà 3 tầng tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ) để ở và mua bán tạp hóa.

Dịp nghỉ hè, 2 cháu V.M.C.A. (6 tuổi), V.M.Q.A. (9 tuổi) đi cùng bố mẹ từ Thái Bình vào thăm ông. Sau thời gian ở tại đây, cha mẹ của 2 bé trở về quê, để các cháu ở lại chơi với ông.

Vụ 3 người tử vong trong đám cháy: Ngọn lửa đỏ rực, chúng tôi bất lực - 2

Căn nhà gần như bị thiêu rụi, hư hỏng toàn bộ (Ảnh: Phú Khánh).

Khoảng 0h20 sáng 10/6, lửa bùng phát tại căn nhà nơi 3 ông cháu đang ở. Căn nhà nằm sâu trong khu vực hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ bắt thang lên cứu được 6 người, 2 người khác tự thoát thân.

"Thấy cháy, người dân liền hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa song bất thành. Phần căn nhà bị khóa phía trong, lửa lại bùng phát mạnh nên người dân không thể tiếp cận", một nhân chứng tên An kể lại.

Vụ 3 người tử vong trong đám cháy: Ngọn lửa đỏ rực, chúng tôi bất lực - 3

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy (Ảnh: Phú Khánh).

Còn theo ông Hoàng Văn Hải (46 tuổi, bảo vệ dân phố), sau khi cứu được một số người và biết trong nhà còn người chưa thoát ra, bà con la hét, tìm đủ cách để cứu các nạn nhân nhưng "lực bất tòng tâm".

"Ngọn lửa đỏ rực, chắn ngay cửa chính. Chúng tôi muốn cứu người nhưng không biết làm cách nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn", ông Hải nhớ lại.

Đến 4h cùng ngày 10/6, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng tìm kiếm, phát hiện 3 ông cháu tử vong trong nhà.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.