1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Vụ 2 bố con dưới giếng sâu 30m gần 2 giờ: Phép màu từ tình phụ tử

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Theo bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trong không gian chật hẹp và thiếu dưỡng khí, việc 2 bố con sống sót là một điều rất hy hữu. Việc sống sót cũng một phần nhờ vào phép màu từ tình phụ tử.

Ngày 21/5, ông Kpă Minh, bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết, bệnh nhi Đặng Ly Ly (SN 2016) được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai qua Bệnh viện Nhi Gia Lai để thực hiện phẫu thuật nối xương đùi trái và điều trị chấn thương cột sống.

Theo bác sĩ Minh, sau khi được phẫu thuật, bệnh nhi Ly đang trong quá trình hồi phục tốt.

Vụ 2 bố con dưới giếng sâu 30m gần 2 giờ: Phép màu từ tình phụ tử - 1

Bé gái Đặng Ly Ly vừa được phẫu thuật do gãy xương đùi trái và đang trong quá trình hồi phục (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đối với anh Đặng Bảo Duy (SN 1985, trú tại đường Lý Nam Đế, thành phố Pleiku, bố bé gái Ly) bị chấn thương phần mềm và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sức khỏe của anh Duy đang trong quá trình hồi phục và dự kiến sẽ xuất viện trong tuần này.

Trước đó, thời điểm 2 bố con bị rơi xuống giếng, người nhà đã liên hệ đến Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để nhờ sự can thiệp nhằm giải cứu nạn nhân.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 17 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm cách giải cứu nạn nhân.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cũng điều một ê kíp gồm các bác sĩ nhi và điều dưỡng đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

Vụ 2 bố con dưới giếng sâu 30m gần 2 giờ: Phép màu từ tình phụ tử - 2

Hàng chục cảnh sát giải cứu 2 bố con bị rơi xuống giếng sâu hơn 30m (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Thị Dạ Thảo, Khoa Nhi - Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nhớ lại: "Thời điểm ê kíp đến, 2 bố con vẫn đang mắc kẹt dưới giếng sâu. Nhận thấy dưới giếng thiếu dưỡng khí, ê kíp đã phối hợp với lực lượng cứu hộ thả rất nhiều bình oxy xuống để giúp 2 bố con có không khí hô hấp".

Theo bác sĩ Dạ Thảo, cuộc giải cứu diễn ra trong nhiều giờ với sự hỗ trợ tích cực và kịp thời đến từ các lực lượng chức năng. Khi 2 bố con được đưa lên trên, đều trong tình trạng lơ mơ, tinh thần hoảng loạn, hơi thở yếu, mặt tím tái. Lực lượng y tế đã cho 2 nạn nhân thở oxy và thực hiện các bước sơ cứu ban đầu rồi nhanh chóng đưa về bệnh viện để xử lý.

Vụ 2 bố con dưới giếng sâu 30m gần 2 giờ: Phép màu từ tình phụ tử - 3

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 bố con bị rơi xuống giếng (Ảnh: Chí Anh).

"Ngoài sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng cứu hộ, 2 bố con sống sót ở một không gian chật hẹp, nhiều khí độc, thiếu dưỡng khí, trong gần 2 tiếng là một kỳ tích. Điều làm nên kỳ tích này một phần nhờ vào tình phụ tử, khi cùng động viên nhau vượt qua khó khăn", bác sĩ Dạ Thảo nói.

Cuộc giải cứu nghẹt thở kéo dài nhiều giờ với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kết thúc trong niềm vui khôn xiết khi cả 2 bố con đều bình an vô sự.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 13h30 ngày 17/5, bé gái Đặng Ly Ly đang chơi ở sân nhà và bất ngờ bị rơi xuống giếng sâu hơn 30m. Thấy vậy, anh Duy đã nhảy xuống giếng để cứu con. Trong quá trình nhảy, anh Duy bị va đập dẫn đến chấn thương không thể leo lên trên được.

Sau nhiều giờ, cả 2 nạn nhân đã được lực lượng cảnh sát giải cứu thành công.