1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ 2 anh em mất tích: Người mẹ thừa nhận đã bắt con

Sáng qua 17/6, Công an phường Thanh Sơn (TP Phan Rang-Tháp Chàm) có nhận được điện thoại của bà Trần Thị Hường, là cô ruột hai cháu bé bị mất tích, báo tin chính mẹ đẻ 2 cháu Đạt, Nghĩa là chị T đã gây ra vụ “bắt cóc” này.

Chị T đã gọi điện báo tin với gia đình như vậy. Tuy nhiên, chỗ ở hiện nay của hai cháu thì chị T vẫn còn giữ kín.

 

Ngay sáng qua, công an đã tìm đến nhà bà Hường để xác minh thông tin trên. Được biết nhiều năm qua, chị T sống lang thang, không có chỗ ở ổn định. Hiện có ba nơi nghi vấn chị T có thể đang ở là TP Nha Trang, huyện Ninh Hòa và thị xã Cam Ranh.

 

Trước đó, như đã đưa tin, hai cháu Trần Quốc Đạt (9 tuổi) và Trần Quốc Nghĩa (8 tuổi), ngụ phường Thanh Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm đột ngột mất tích từ ngày 11/6. Nghi can số một trong vụ này là mẹ đẻ hai cháu, chị N.T.M.T.

 

Theo Minh Trân

Pháp luật TPHCM