Vợ chồng nghèo bất ngờ khi được "đổi xe đạp lấy xe máy"

Quốc Triều

(Dân trí) - Anh Nguyễn Văn Tuấn chở vợ mang bầu 4 tháng bằng xe đạp suốt 2 tuần mới từ Lâm Đồng tới Quảng Ngãi. Tại đây, vợ chồng anh bất ngờ được đổi xe đạp lấy xe máy để tiếp tục hành trình về quê Thanh Hóa.

Ngày 2/8, trò chuyện với PV Dân trí, anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Thanh Hóa) cho biết, vợ chồng anh đã về đến nhà an toàn. Hành trình 13 ngày đi từ Lâm Đồng về đến Thanh Hóa là kỷ niệm cả đời anh không thể nào quên.

Anh Tuấn chia sẻ, vợ chồng anh đi làm thuê ở Lâm Đồng nhưng đã mất việc hơn một tháng. Vợ anh đang mang bầu tháng thứ 4, tiền tiết kiệm đã hết nên vợ chồng quyết định về quê. Hơn 13 ngày trước, anh Tuấn và vợ bắt đầu hành trình, vượt 1.300 km từ Lâm Đồng về Thanh Hóa bằng xe đạp.

Vợ mang bầu lại đi bằng xe đạp nên việc di chuyển trên đường của vợ chồng anh Tuấn hết sức khó khăn. Dọc đường, họ được nhiều người hỗ trợ đồ ăn, nước uống. Đi được vài ngày, vợ chồng anh Tuấn có thêm một người bạn đồng hành đạp xe từ Bình Dương về Yên Bái.

Chiều ngày thứ 11, vợ chồng anh Tuấn và người bạn đồng hành đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Họ dừng xe bên vệ đường nghỉ ngơi.

"Tụi em đang ngồi thì gặp các anh trong cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi hỗ trợ cơm, nước uống.  Biết tụi em đi xe đạp, các anh bàn với nhau tìm cách hỗ trợ. Sáng hôm sau ngủ dậy mới biết, trong đêm, mấy anh đã đi mua 2 chiếc xe máy cho em và người bạn đồng hành", anh Tuấn chia sẻ.

Vợ chồng nghèo bất ngờ khi được đổi xe đạp lấy xe máy - 1

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn được cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi tặng chiếc xe máy để tiếp tục hành trình về quê ở Thanh Hóa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ngoài chiếc xe máy, mỗi người còn được hỗ trợ 2 triệu đồng, cùng thức ăn, nước uống để tiếp tục hành trình. Sau một ngày rời Quảng Ngãi, vợ chồng anh Tuấn đã về đến quê hương Thanh Hóa. Người bạn đồng hành chia tay họ để tiếp tục chặng đường về Yên Bái.

"Xe máy mua về các anh kiểm tra rất kỹ, bơm đầy xăng, chuẩn bị dụng cụ bơm vá cho tụi em mang theo. Là người dưng mà các anh chị ở Quảng Ngãi quan tâm tụi em như ruột thịt. Ân tình này làm sao em quên được!", anh Tuấn nói.

Vợ chồng nghèo bất ngờ khi được đổi xe đạp lấy xe máy - 2

Người bạn đồng hành của vợ chồng anh Tuấn cũng được tặng chiếc xe máy để về nhà ở tỉnh Yên Bái (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí, anh Tạ Công Ân, thành viên trong cộng đồng thiện nguyện ở Quảng Ngãi cho biết, trong tuần qua, đã có 3 trường hợp đặc biệt khó khăn đi xe đạp về quê được nhóm vận động quyên góp mua tặng xe máy. Mỗi chiếc xe máy như thế trị giá khoảng 5 triệu đồng.

"Hiện chúng tôi vẫn còn nguồn lực để kịp thời giúp đỡ phương tiện cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác", anh Ân cho hay.

Ngoài ra, cộng đồng thiện nguyện tỉnh Quảng Ngãi còn hỗ trợ nước uống, thực phẩm, chia sẻ phần nào khó khăn với những người đang trên đường từ Nam ngược ra Bắc, ngang qua địa phận Quảng Ngãi.