TPHCM:

Vinh danh những người làm việc thiện

(Dân trí) - Họ là những cá nhân, tập thể đến với công việc từ thiện bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ tình yêu con người với con người. Đêm qua, 61 gương mặt tiêu biểu đã được tôn vinh trong lễ tuyên dương “Hoa việc thiện 2007”.

Nhắc đến ông Nguyễn Văn Có, bà con ấp Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM ai cũng yêu quý bác xe ôm “nghèo nhưng tốt bụng” này. Ông không chỉ là người sống có tình có nghĩa với với bà con, chòm xóm mà ông còn có một cái tâm từ thiện rất đáng quý.  

Suốt hơn mười năm nay, ông đã làm một việc rất có ý nghĩa với những người nghèo không có tiền chữa bệnh. Hằng ngày, ngoài thời gian chạy xe ôm, ông tranh thủ đi hái cây thuốc nam về cho phòng khám từ thiện ở thị trấn Cần Thạnh. Mỗi ngày, ông cung cấp cho phòng khám khoảng 200kg thuốc nam. Ông còn tận dụng mảnh đất nhỏ gần nhà để trồng những loại thuốc quý. Mặt khác, ông động viên nhiều người trong xóm cùng trồng cây thuốc nam để “nhiều người bệnh nghèo được cứu hơn”. 

Cô Trương Thị Ten trở thành mẹ của 7 đứa trẻ là nạn nhân chất độc da cam từ nhiều năm nay. Một ngày bình thường của cô Ten bắt đầu từ sáng sớm với rất nhiều việc không tên như chăm lo sinh hoạt cá nhân, ăn uống, học hành cho các em.  

Bảy năm làm công tác quản lí nhân sự của Bệnh viện Từ Dũ, bản thân cô Ten hiểu rõ những khó khăn, thiếu thốn mà những đứa trẻ bất hạnh ở đây phải gánh chịu. Chính vì thế, cô Ten gần gũi, yêu thương các cháu như con ruột của mình. Cô Ten đã không ngần ngại, lặn lội đi gõ cửa từng ngôi trường để các em được đi học. 1 đứa, 2 đứa… ròng rã suốt 4 năm trời, cuối cùng 7 đứa con của cô cũng được đến trường; có em còn học đến cao đẳng. 

Vinh danh những người làm việc thiện  - 1

Đó chỉ là 2 gương mặt tiêu biểu trong 61 cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng trong lễ tuyên dương Hoa việc thiện 2007 tổ chức tại Nhà hát Bến Thành, Q.1, TPHCM đêm 21/11.

Trong 5 năm qua, Hội chữ thập đỏ TPHCM đã có rất nhiều hoạt động, khẳng định sự chuyển biến tích cực của phong trào từ thiện ở TP. 169 tỷ 767 triệu với việc xây dựng hơn 700 nhà tình nghĩa, tình thương; phẫu thuật tim cho 235 trẻ em nghèo; trợ cấp thường xuyên trên 1000 nạn nhân chất độc màu da cam; cấp 6.000 học bổng cho học sinh; cứu trợ đột xuất cho trên 50 ngàn người… Hội đã vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng ba do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kí tặng. 

Dịp này, ông Lê Huy Hoàng, Phó tổng Giám đốc công ty cổ phần may và xây dựng Huy Hoàng trao tặng 500 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ TPHCM để góp phần san sẻ sự khó khăn với bà con nghèo. Ông chia sẻ: “Bố mẹ tôi cũng từng là người nghèo, từng trải qua kháng chiến nên tôi hiểu được nỗi đau, sự mất mát của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, của những con người có số phận không may. Tất cả những người nghèo đang cần lắm một tấm lòng. Tôi may mắn hơn họ, cũng nên nghĩ đến họ nhiều hơn”.

Kim Hường