1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Vị giám đốc “tiếp” đoàn kiểm tra bằng… dao

(Dân trí) - Phát hiện dự án giao thông nội đồng bị nghiệm thu khống tới 2/3 giá trị công trình, ban kiểm tra giám sát của xã Nghĩa Ninh tới làm việc với ông Đào Viết Lộc - Giám đốc Trung tâm khuyến nông TP Đồng Hới (Quảng Bình) và bị ông này dùng dao đe dọa.

Công trình nhỏ, “rút ruột” lớn

Từ tháng 5/2009, người dân xã Nghĩa Ninh xôn xao bàn tán việc công trình giao thông nội đồng tuyến Rừa bị “đục khoét” một cách trắng trợn dù đó chỉ là một dự án nhỏ có tổng đầu tư 93 triệu đồng. Thậm chí, có người còn nói rằng sở dĩ công trình làm chưa xong mà đã được nghiệm thu và quyết toán là bởi ông chủ tịch UBND xã này vừa được đề bạt lên chức vụ khác nên “đẩy tiến độ” trước khi nhậm chức.

Những thông tin đó không phải không có cơ sở khi mới đây, HĐND xã đã kiểm tra công trình và phát hiện hàng loạt vấn đề, trong đó nổi cộm nhất là việc nghiệm thu khống giá trị thi công từ 28 triệu đồng lên tới… 87 triệu đồng.

Sở dĩ có sự chênh lệch tới 2/3 giá trị công trình này là do đơn vị thi công - Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Phú Vinh (Công ty Phú Vinh) - đã không thi công theo đúng khối lượng trong thiết kế. Đồng thời, công ty này còn tự động thay đổi thiết kế mà không hề báo cáo với chủ đầu tư theo quy định.

Về phía chủ đầu tư - UBND xã Nghĩa Ninh cũng không hề thành lập BQL dự án, không có ban giám sát công trình nên để mặc đơn vị thi công tự “làm ăn”.

Không chỉ thế, khi được phát hiện hàng loạt vấn đề nêu trên, UBND xã Nghĩa Ninh trước đó đã nghiệm thu công trình và thanh toán cho Phú Vinh 50 triệu đồng dưới dạng tất toán.

Số tiền còn lại chưa kịp chuyển thì sự việc bị phát giác, nhưng có lẽ do đã nhận được số tiền gần gấp đôi giá trị thi công thật nên Công ty Phú Vinh đã bỏ luôn công trình dù ngày 17/7 UBND xã đã có thông báo gửi công ty này yêu cầu thi công đủ khối lượng trước 30/7.

“Tiếp” đoàn công tác bằng… dao và vỏ chai bia

Trong khi làng trên xóm dưới trong xã đang không ngớt bàn tán về công trình bị “rút ruột” giữa thanh thiên bạch nhật thì người dân trong xã Nghĩa Ninh (TP Đồng Hới - Quảng Bình) còn bàng hoàng hơn khi hay tin ông Đào Viết Lộc - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh, nay là Giám đốc Trung tâm khuyến nông TP Đồng Hới dùng dao và vỏ chai bia đe dọa đoàn công tác của xã.

Được biết, ngày 6/7, xã Nghĩa Ninh có tổ chức buổi làm việc để khắc phục công trình tuyến Rừa và mời ông Lộc tham gia nhưng ông cáo bận không đến. Vì nhà ông Lộc ngay cạnh UBND xã nên đoàn tạt vào. Sau vài câu chuyện, ông Lộc tức giận vớ vỏ chai bia và dao dọa chém khiến đoàn cốt cán của xã hốt hoảng bỏ chạy.

Trước đó, vào thời điểm công trình được triển khai, ông Lộc là Chủ tịch UBND xã, là người chấp bút ký nghiệm thu công trình và thanh toán cho nhà thầu. Ngay sau đó, ông nhậm chức mới ở Trung tâm Khuyến nông thành phố Đồng Hới.

Ông Lộc cho hay: “Hôm đi nghiệm thu tôi có việc bận nên sau khi hỏi những người tham gia nghiệm thu, thấy bảo công trình ổn rồi thì tôi ký. Còn những chuyện như thiết kế một tuyến mà làm thành bốn tuyến và không thành lập BQL dự án, không giám sát thì quả thật đây là công trình nhỏ, tôi tin tưởng HTX Trung Nghĩa nên giao hết cho các anh ấy làm!”.

Không phủ nhận chuyện cầm vỏ chai bia và dao để dọa chém đoàn cốt cán của xã, ông Lộc chỉ “đính chính”: “Tôi có cầm dao thật, nhưng không phải cầm dao đuổi chém, mà chỉ là cầm dao đứng trong nhà và đuổi họ về thôi”. Ông Lộc cho biết thêm, sau đó 1 tuần ông đã xin lỗi các thành viên trong đoàn về sự việc trên.

Được biết, hiện xã Nghĩa Ninh đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Công an TP Đồng Hới và cơ quan này đang vào cuộc để làm rõ và xử lý cả 2 sự việc liên quan này.

Hồng Kỹ