1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Về vùng “rốn lũ” Quảng Điền

(Dân trí) - Huyện Quảng Điền (Huế), từ sáng ngày 12/11, hàng nghìn hộ dân nguy cơ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chạy dọc phía đông là phá Tam Giang, dòng nước cứ cuồn cuộn đổ mạnh, nước sông tiếp tục dâng cao, người người thắc thỏm âu lo…

Làng rau sạch “chết chìm” trong lũ

 

3 trận lũ liên tiếp vừa mới diễn ra ở Huế đã làm ngập chìm toàn bộ vùng rau an toàn, rau sạch của tỉnh. Xã Quảng Thành, vùng rau sạch nổi tiếng cách đây 5 năm về trước, nhà nhà trồng rau sạch, nay nước lũ dâng lên, hàng trăm héc ta hoa màu hư hại.

 

Anh Đào Phước Đạt, thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, cho biết: “Hai năm trước, gia đình tôi thu nhập từ rau màu mỗi năm 100-200 triệu đồng; năm nay 4 cơn lũ liên tiếp dâng thế này, bà con tui chẳng biết kiếm tiền đâu để đủ ăn nữa. Hàng chục hộ ở thôn Thành Trung sống nhờ rau xanh nay chỉ biết ngậm ngùi nhìn nước lũ dâng”.

 

Về vùng “rốn lũ” Quảng Điền - 1

Bệnh nhân chữa bệnh trong điều kiện ngập lụt, mất vệ sinh.

 

Mới đây thôi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều gần 100 chiến sỹ thuộc tiểu đoàn 1 về giúp dân vùng lũ Quảng Thành khắc phục hậu quả bão lũ trong 10 ngày. Hậu quả cơn lũ trước chưa khắc phục xong, cơn lũ sau đã tràn về. Hàng chục hộ dân thôn Kim Đôi, Thành Trung, Vạn Hoà Xuân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi ra phá Tam Giang.

 

Về vùng “rốn lũ” Quảng Điền - 2

Các tiểu thương ngán ngẩm bó gối nhìn dòng nước

dâng cao mỗi giờ.

 

Đua nhau vớt củi trên sông Bồ

 

Sông Bồ chạy dọc phía nam huyện Quảng Điền, hôm chúng tôi về nước lũ đang lên cao, vượt mức báo động III, vậy mà hàng trăm hộ dân vẫn đua nhau đi vớt củi. Mặc dù trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản cấm người dân men theo các triền sông, luồng lạch để vớt củi. Qua 3 trận lũ liên tiếp, số người thiệt mạng của tỉnh Thừa Thiên Huế lên đến 18 người, chủ yếu là do chủ quan, bị nước cuốn trôi, nhưng người dân Quảng Điền vẫn mải miết vớt củi về dự trữ.

 

Về vùng “rốn lũ” Quảng Điền - 3

Người dân tranh thủ đi vớt củi lúc lũ lên.

 

Ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, cho biết tỉnh đang chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt 5 phương châm tại chỗ, trong đó chú trọng phương châm thứ 5: tự quản tại chỗ. Địa phương nào để người dân chết vì lũ, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước cấp trên.

 

Về vùng “rốn lũ” Quảng Điền - 4

Trẻ em đi chơi lũ.

 

Thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đối phó với tình hình mưa lũ. Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa yêu cầu lãnh đạo huyện Quảng Điền, Hương Trà phải nhanh chóng đưa hết những người dân đi vớt củi trên sông Bồ vào bờ.

 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, cho đến cuối giờ chiều ngày 12/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rất lớn, đặc biệt là ở thượng nguồn. Mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Mưa to với cường độ lớn đã gây ngập úng trên diện rộng.

 

Gần 80.000 hộ dân bị ngập sâu. Đã có 2 người bị thương do sạt lở núi. Cơn lốc xoáy ngày 12/11 làm 16 nhà dân ở xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc) bị tốc mái. Hầu hết các tuyến đường đều bị ngập, ách tắc. Gần như toàn bộ các hộ dân vùng trũng, có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.  

 

Bài và ảnh: Nguyễn Phương