1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vẻ âm u trong ngôi trường bỏ hoang nhiều năm ở Sài Gòn

(Dân trí) - ​Trường tiểu học Phú Định (còn gọi là trường Trần Văn Kiểu, nằm trên đường Vành Đai, phường 10, quận 6, TPHCM) được xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2004. Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, trường bắt đầu sụt lún nghiêm trọng gây nguy hiểm cho việc học tập của học sinh nên học sinh phải chuyển sang trường khác. Từ đó ngôi trường này bị bỏ hoang tới nay.

Vẻ âm u bên trong trường học 20 tỷ bỏ hoang nhiều năm ở Sài Gòn

​Trường tiểu học Phú Định (còn gọi là trường Trần Văn Kiểu, nằm trên đường Vành Đai, phường 10, quận 6, TPHCM) được xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2004. Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, trường bắt đầu sụt lún nghiêm trọng gây nguy hiểm cho việc học tập của học sinh nên học sinh phải chuyển sang trường khác, từ đó ngôi trường này bị bỏ hoang tới nay.

Trường tiểu học Phú Định rộng 6.500 m2, gồm 3 dãy nhà 2 tầng với khoảng 40 phòng học. Sau khi bị bỏ hoang nhiều năm, trường học được đóng kín càng trở nên vắng vẻ và u ám.

Bên trong, cỏ dại mọc um tùm che hết các lối đi. Tường và phần móng sụt lún, nứt nẻ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Trong các phòng học, máy vi tính chất đống chưa được di dời, bàn ghế còn sót lại bám đầy bụi bẩn. Nhiều phòng học, nước mưa thấm từ trần và tường vào trong phòng gây ngập nặng.

​Trường tiểu học Phú Định (còn gọi là trường Trần Văn Kiểu, nằm trên đường Vành Đai, phường 10, quận 6, TPHCM) được xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2004.
​Trường tiểu học Phú Định (còn gọi là trường Trần Văn Kiểu, nằm trên đường Vành Đai, phường 10, quận 6, TPHCM) được xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2004.
Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, trường bắt đầu sụt lún nghiêm trọng gây nguy hiểm cho việc học tập của học sinh nên học sinh phải chuyển sang trường khác, từ đó ngôi trường này bị bỏ hoang tới nay.
Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, trường bắt đầu sụt lún nghiêm trọng gây nguy hiểm cho việc học tập của học sinh nên học sinh phải chuyển sang trường khác, từ đó ngôi trường này bị bỏ hoang tới nay.
Phần nền bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng.
Phần nền bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng.
Cửa kính các phòng học bị bể gần hết.
Cửa kính các phòng học bị bể gần hết.
Bên trong lớp học, bàn ghế chất đống đầy rác và bụi bẩn.
Bên trong lớp học, bàn ghế chất đống đầy rác và bụi bẩn.
Cây cỏ mọc um tùm bên trong khuôn viên trường.
Cây cỏ mọc um tùm bên trong khuôn viên trường.
Nhiều người từng ghé vào trường và để lại bút tích trên chiếc bảng nằm chỏng chơ dưới nền đấy.
Nhiều người từng ghé vào trường và để lại bút tích trên chiếc bảng nằm chỏng chơ dưới nền đấy.
Phòng học máy tính vẫn còn nguyên dàn thiết bị chưa được chuyển đi.
Phòng học máy tính vẫn còn nguyên dàn thiết bị chưa được chuyển đi.
Nước ngấm qua trần nhà nhỏ xuống đọng lại trước và bên trong các phòng.
Nước ngấm qua trần nhà nhỏ xuống đọng lại trước và bên trong các phòng.
Lối cầu thang dẫn từ lầu 1 lên lầu 2.
Lối cầu thang dẫn từ lầu 1 lên lầu 2.
Những cuốn sách vở còn sót lại trong tủ đồ.
Những cuốn sách vở còn sót lại trong tủ đồ.
Sau khi bị bỏ hoang, trường biến thành nơi ở cho người lang thang.
Sau khi bị bỏ hoang, trường biến thành nơi ở cho người lang thang.
Một căn phòng còn đầy đủ vật dụng nhưng đã nằm chỏng chơ đầy bụi.
Một căn phòng còn đầy đủ vật dụng nhưng đã nằm chỏng chơ đầy bụi.
Lối hành lang các tầng tối đen.
Lối hành lang các tầng tối đen.
Những bình cứu hỏa mini nằm bám mạng nhện.
Những bình cứu hỏa mini nằm bám mạng nhện.
Trường tiểu học Phú Định rộng 6.500 m2, gồm 3 dãy nhà 2 tầng với khoảng 40 phòng học. Sau khi bị bỏ hoang nhiều năm, trường học được đóng kín càng trở nên vắng vẻ và u ám.
Trường tiểu học Phú Định rộng 6.500 m2, gồm 3 dãy nhà 2 tầng với khoảng 40 phòng học. Sau khi bị bỏ hoang nhiều năm, trường học được đóng kín càng trở nên vắng vẻ và u ám.

Một ngôi trường rộng nằm giữa Sài Gòn bỏ hoang gần chục năm, ai chứng kiến cũng xót xa vì sự lãng phí.

Một ngôi trường rộng nằm giữa Sài Gòn bỏ hoang gần chục năm, ai chứng kiến cũng xót xa vì sự lãng phí.

Nguyễn Quang