Vang mãi khúc tráng ca Việt - Lào

(Dân trí) - Tối ngày 15/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào (thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) đã diễn ra chương trình Thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt – Lào” - tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh cho nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Khúc tráng ca Việt - Lào

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1940-27/7/2017), 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 40 năm ngày kí hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội hữu nghị Việt – Lào, lãnh đạo Báo Nhân dân – đơn vị tổ chức, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Mình, các vị lão thành cách mạng, AHLLVTND, các Mẹ VNAH cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân… đại diện các địa phương và Cựu chiến binh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,


Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các vị đại biểu đã thành kính dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào, nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, hàng ngàn cán bộ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã dũng cảm rời quê hương sang Lào kề vai, sát cánh cùng với nhân dân, lực lượng vũ trang nước bạn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Hàng nghìn thanh niên Việt Nam đã chiến đấu anh dũng ngoan cường, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước bạn, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa sự nghiệp cách mạng của hai đất nước đi đến thắng lợi.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đọc diễn văn khai mạc
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đọc diễn văn khai mạc

Mồ hôi, xương máu của chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam đã hòa quyện cùng xương máu, mồ hôi của chiến sĩ và nhân dân Lào, trở thành huyền thoại trong lòng người dân hai nước, mãi mãi là biểu tượng cao đẹp, trong sáng về tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tại buổi lễ tri ân, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu - người đã từng giữ cương vị Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị chia sẻ: Với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào đã được đưa về nước. Thế nhưng, mới chỉ có hơn 3.000 hài cốt xác định được danh tính cụ thể, còn gần 7.000 hài cốt liệt sĩ vẫn nằm lại các nghĩa trang với tấm bia buốt nhói: Liệt sĩ chưa biết tên.

"Đó là điều hết sức đau xót, đòi hỏi chúng ta nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm, cất bốc, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trong các cánh rừng nước bạn Lào về với quê hương, với người thân cũng như việc xác định tên tuổi cụ thể để người thân của các anh an lòng", Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu tâm sự.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa tặng quà tri ân thân nhân gia đình có công với cách mạng
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa tặng quà tri ân thân nhân gia đình có công với cách mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu rõ: Nhiều năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã được Đảng và Nhà nước triển khai cùng với sự đồng lòng của các tổ chức chính trị, xã hội khác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cựu binh, thương binh, cựu TNXP, thân nhân các anh hùng liệt sĩ… có hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia giúp đỡ. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn các tổ chức, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp bằng nhiều việc làm cụ thể tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Chương trình Thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt Lào” là tiếng lòng của thế hệ hôm nay tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả; là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước, tiếp nối, gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị thủy chung của hai dân tộc, của hai Đảng.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương đã tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình có công với cách mạng. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng quà các Cựu chiến binh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Một số hình ảnh tại Lễ thắp nến tri ân "Khúc tráng ca Việt - Lào":

Tiết mục Linh thiêng Việt Nam mở màn chương trình thắp nến tri ân Khúc tráng ca Việt - Lào
Tiết mục "Linh thiêng Việt Nam' mở màn chương trình thắp nến tri ân Khúc tráng ca Việt - Lào
Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửa Long
"Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửa Long
Bài hát về đồng đội được cất lên giữa những hàng mộ chưa biết tên
Bài hát về đồng đội được cất lên giữa những hàng mộ chưa biết tên
Lãnh đạo quân đội tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Nghệ An trong buổi lễ
Lãnh đạo quân đội tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Nghệ An trong buổi lễ
Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tich UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho các gia đình chính sách người Lào
Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tich UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho các gia đình chính sách người Lào
Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương, dâng hoa lên những phần mô chưa biết tên được an táng tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào
Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương, dâng hoa lên những phần mô chưa biết tên được an táng tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào
Trong hơn 11.000 ngôi mộ được an táng tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào có đến hơn 7.000 chưa biết tên
Trong hơn 11.000 ngôi mộ được an táng tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào có đến hơn 7.000 chưa biết tên

Thế hệ trẻ mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh đả xả thân vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả

Thế hệ trẻ mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh đả xả thân vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả

Hỗ trợ, giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng là trách nhiệm của những người được sống trong hòa bình hôm nay
Hỗ trợ, giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng là trách nhiệm của những người được sống trong hòa bình hôm nay

Hoàng Lam